“Lật mặt 7: Một điều ước” ra mắt khán giả Thủ đô

Tối 25-4-2024, bộ phim điện ảnh “Lật mặt 7: Một điều ước” của đạo diễn Lý Hải đã có buổi ra mắt khán giả tại Hà Nội. Rất đông khán giả Thủ đô đã trực tiếp tham dự sự kiện và giao lưu với đoàn làm phim tại Quảng trường Vincom Royal City 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đoàn làm phim ra mắt khán giả

Sự kiện ra mắt phim Lật mặt 7 - Một điều ước thu hút sự quan tâm từ truyền thông, khách mời và hàng ngàn khán giả Hà Nội đã tới tham dự. Bên cạnh dàn diễn viên chính của phim là các nghệ sĩ Thanh Hiền, Trương Minh Cường, Đinh Y Nhung, Quách Ngọc Tuyên, Trâm Anh, Trần Kim Hải, Ammy Minh Khuê, Thái Vũ, bé Ngân Chi…, sự kiện còn có sự tham gia của các khách mời: NSƯT Chiều Xuân, MC Thảo Vân, MC Công Tố, MC Mạnh Khang, diễn viên Hà Hương, diễn viên Bảo Hân, siêu mẫu Hồng Quế...

Đạo diễn Lý Hải chia sẻ, sở dĩ buổi ra mắt được tổ chức tại Quảng trường Vincom Royal City vì bối cảnh nhà của vợ chồng Hai Khôn, con cả bà Hai trong phim được quay tại chung cư này cùng các bối cảnh ở trung tâm Thủ đô. Anh cũng tiết lộ, ý tưởng làm phim này đến từ chính gia đình mình. Bộ phim này anh làm để dành tặng mẹ - bà Phạm Thị Hai năm nay đã 99 tuổi. Bà cũng đã truyền cảm hứng cho nhân vật bà Hai trong phim. Lý Hải cho biết Lật mặt 7: Một điều ước là bộ phim về gia đình, tình mẫu tử, tình anh em và truyền tải những thông điệp về sức mạnh tình thân. Đây cũng là dự án phim mà anh đã ấp ủ từ lâu, một bộ phim về gia đình phù hợp với mọi lứa tuổi, ai cũng có thể xem được.

Đặc biệt, đạo diễn Lý Hải và ê-kíp còn dành tặng khán giả Hà Nội một món quà bất ngờ, khi anh trình diễn ca khúc Yêu lầm - ca khúc đã gần 10 năm "vắng bóng" trên sân khấu. Mặc dù đã rất lâu chưa trình diễn bài hát này, nhưng giọng ca của Lý Hải đã khiến người hâm mộ bất ngờ. Trong sự kiện, Lý Hải còn cùng diễn viên Trần Kim Hải và ca sĩ Phạm Trưởng "cháy hết mình" với liên khúc Liều thuốc cho trái tim, Khi người đàn ông khóc, khiến người hâm mộ vô cùng hào hứng và nhiệt tình cổ vũ.

Lý Hải cùng diễn viên Trần Kim Hải và ca sĩ  Phạm Trưởng biểu diễn liên khúc "Liều thuốc cho trái tim, Khi người đàn ông khóc"

Nghệ sĩ Thanh Hiền – người thủ vai bà Hai trong phim chia sẻ, tuy hơi mệt vì lịch trình dày đặc và sau chuyến bay ra Hà Nội nhưng bà rất xúc động với tình cảm khán giả dành cho bộ phim. Bà bộc bạch cảm giác lần đầu tiên làm việc chung với đạo diễn Lý Hải và ê-kíp, sự đam mê và cái tâm của đạo diễn đã khiến đoàn làm phim như một đại gia đình.

Ngay sau suất chiếu ra mắt phim, tuy đã rất khuya nhưng đạo diễn cùng dàn diễn viên vẫn ở lại để giao lưu cùng khán giả. Sau tràng vỗ tay dài, các khán giả đã bày tỏ cảm xúc và đặt nhiều câu hỏi cho đoàn phim. Ê-kíp làm phim chia sẻ niềm vui khi bộ phim đã hoàn thành sau gần 1 năm lăn lộn khắp từ Nam ra Bắc. NSƯT Chiều Xuân xúc động chia sẻ, bộ phim đã mang đến cho chị rất nhiều cảm xúc: “Từ đầu đến cuối, bộ phim gửi gắm thông điệp cần phải yêu thương nhiều hơn, gắn bó nhiều hơn với gia đình. Trong cuộc sống hiện đại này, tình yêu thương, gắn kết gia đình có lẽ là điều cần nhất”.

Theo Box Office Vietnam, tính tới tối ngày 26-4, Lật mặt 7: Một điều ước đã đạt khoảng 37,5 tỉ đồng doanh thu bán vé trước. Theo công bố của nhà sản xuất, phim đã lập kỷ lục trở thành phim Việt có lượng vé bán trước trong 6 ngày đầu tiên cao nhất mọi thời đại với 105.000 vé. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả xem suất chiếu sớm để lại những nhận định tích cực. Nhiều người cho rằng tác phẩm là phần hay nhất trong các phần của Lật mặt, khen ngợi trình độ chuyên môn của Lý Hải ngày càng chắc tay. Hashtag phim "Lật mặt 7" cũng đạt hơn 100.000 lượt xem trên nền tảng TikTok.

Mặc dù nội dung còn dàn trải, một số tình tiết giải quyết chưa thỏa đáng, thoại của diễn viên đôi chỗ hơi cứng nhưng với đề tài dễ thưởng thức, có nhiều tình tiết xúc động hợp thị hiếu số đông, chọn nhân vật tinh và trúng, bộ phim được kỳ vọng sẽ khiến đường đua phòng vé Việt trở nên hấp dẫn hơn sau quãng thời gian ảm đạm hậu Tết Nguyên đán.

Khán giả Hà Nội hào hứng đón chào đoàn làm phim "Lật mặt 7 - Một điều ước"

Được khởi chiếu trong dịp lễ 30-4 và 1-5, bộ phim của Lý Hải đang là tác phẩm được mong chờ nhất phòng vé Việt. Hiện có hai bộ phim Việt nữa cùng chiếu rạp, nếu phim Cái giá của hạnh phúc có doanh thu hơn 21,6 tỷ nhưng đang có dấu hiệu hạ nhiệt, lượt vé bán ra trong ngày chỉ bằng khoảng 1/7 so với Lật mặt 7: Một điều ước thì B4S -Trước giờ yêu có suất chiếu ít hơn hẳn, đến nay chỉ đạt hơn 3,6 tỷ đồng doanh thu. Bên cạnh đó, lợi thế của phim là không có phim nước ngoài lẫn phim Việt, khởi chiếu cùng thời điểm.

Bởi vậy, các nhà chuyên môn nhận định bộ phim của Lý Hải sẽ dẫn đầu phòng vé dịp nghỉ lễ trong bối cảnh không có nhiều đối thủ cạnh tranh đáng gờm, có khả năng nhắm tới kỷ lục là phần có doanh thu cao nhất từ trước tới nay trong loạt phim Lật mặt. Với Lật mặt 7: Một điều ước, Lý Hải cho thấy sự am hiểu thị hiếu khán giả, sẵn sàng “làm mới” bản thân với đề tài gia đình sau 6 phần trước mang hơi hướng phim hành động. Bên cạnh đó, anh và ê-kíp đầu tư rất nhiều công sức và kinh phí để nâng cao chất lượng phim. Anh xây dựng cả một phim trường khổng lồ và vườn hoa bất tử tại Lâm Đồng, chọn một cảng cá tuyệt đẹp - cảng cá Mỹ Tân, Ninh Thuận để quay bối cảnh nhà của vợ chồng nhân vật Tư Hậu - một trong những bối cảnh tốn kém và đầu tư phức tạp nhất. Ngoài ra, ê-kíp Lật mặt 7 còn tái hiện cảnh lễ hội ở lăng Thần Nam Hải tỉ mỉ đến từng chi tiết. Một đội hát bội được mời từ Quy Nhơn vào với mong muốn đưa văn hóa lễ hội cộng hưởng âm nhạc cổ truyền hát bội vào phim.

Lật mặt 7: Một điều ước được phân loại là phim K (phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ). Sau suất chiếu sớm từ 19 giờ ngày 24 và 25-4, phim chính thức khởi chiếu vào ngày 26-4-2024. Đoàn làm phim sẽ tổ chức cinetour, để dàn diễn viên gặp gỡ khán giả xuyên suốt dịp lễ 30-4 ở các thành phố lớn và nhiều tỉnh, thành khác trong tháng 5.

NGÔ HỒNG VÂN

;