"Cùng hát vang bài ca cuộc đời"

“Cùng hát vang bài ca cuộc đời” là Chương trình ca nhạc nghệ thuật do Học viện Ngoại giao và các đơn vị đồng hành tổ chức vào tối 25-4 tại Hà Nội. Các ca khúc trong Chương trình do cựu chiến binh, PGS, TS Lê Thanh Bình sáng tác qua các thời kỳ. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã tham dự chương trình.

Chương trình ca nhạc nghệ thuật “Cùng hát vang bài ca cuộc đời” hướng tới kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và chào mừng kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2024), được thực hiện bởi các cựu chiến binh, sinh viên và các nghệ sĩ Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, gồm hai phần.

Phần 1 có chủ đề Miền quê yêu dấu, với các ca khúc: Quảng Trị quê tôi, Cha ơi, Hai miền quê yêu dấu, My Motherland, Nước Nga mùa xuân cuộc đời đã mang đến cho khán giả các giai điệu sâu lắng, về tình yêu quê hương, đất nước và con người. Có một tình yêu như thế là nội dung của phần 2, gồm các ca khúc về đề tài tình yêu đôi lứa như: Sông em và thuyền anh, Hương tình em, Lẽ đời, Còn duyên gắn bó

Các đại biểu, thầy cô giáo và sinh viên tham dự Chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, khán giả và các sinh viên Học viện Ngoại giao đã được xem video giới thiệu về chuyện đời, chuyện nghề; cũng như những lời tâm sự của tác giả các ca khúc trong chương trình - cựu chiến binh, PGS, TS Lê Thanh Bình. Đồng thời, được giao lưu và lắng nghe những chia sẻ của Anh hùng LLVT, Đại tá Vũ Ngọc Diệu về một thời trong quân ngũ.

Là người lính từng tham gia kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1970-1975, Anh hùng LLVT, Đại tá Vũ Ngọc Diệu đã mang đến câu chuyện xúc động về những người lính trẻ tham gia quân ngũ, không quản ngại khó khăn, gian khổ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Đại tá Vũ Ngọc Diệu cho biết, ông sinh năm 1947, nguyên bộ đội ra đa thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, nguyên là Đại đội trưởng của PGS, TS Lê Thanh Bình vào cuối những năm 1970.

“Vào thời kỳ đó, theo tiếng gọi của Tổ quốc, nhiều sinh viên, thầy giáo đã xung phong lên đường nhập ngũ. Đơn vị chúng tôi là đại đội 26, trung đoàn 293, đóng tại Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, đã đón nhận một số sinh viên, thầy giáo bổ sung vào đơn vị, trong đó có Lê Thanh Bình là một anh lính trẻ mới 19 tuổi”.

Đại tá Vũ Ngọc Diệu chia sẻ về thời kỳ từng trong quân ngũ; PGS, TS Lê Thanh Bình nói về các tác phẩm của mình tại chương trình

Kể về giai đoạn đầy khó khăn đó, Đại tá Vũ Ngọc Diệu cho biết, “nhiệm vụ của lính ra đa là canh giữ, bảo vệ bầu trời Tổ quốc, phát hiện địch từ xa, thông báo cho hỏa lực phòng không, không quân đánh địch. Trong thời gian trực chiến tại vùng đất Nghệ An, những chiến sĩ ra đa phải ngồi trong ca bin, chịu đựng nắng nóng lên đến 40 - 45 độ C. Nhiều chiến sĩ đã bị kiệt sức, phải vừa nằm vừa đọc thông tin, truyền đến các đơn vị không quân để dẫn đường cho hỏa lực bắn địch. Mặc dù rất gian nan, nhưng với sức trẻ và tình yêu đất nước, những người lính đã vượt qua tất cả mọi thách thức và hiểm nguy…”.

Cũng tại Chương trình nghệ thuật, PGS, TS Lê Thanh Bình đã chia sẻ về các sáng tác của mình, ông cho biết bài hát Gặp lại người xưa là bài hát được ông tâm đắc, yêu thích nhất.

“Sau ngày giải phóng, ngày đầu tiên ra khỏi đơn vị, trên đường đi tôi đã gặp những người lính – họ cũng là các sinh viên trên chiến trận trở về. Họ đã kể cho tôi nghe về chuyện câu của mình, đó là lên đường đi chiến đấu, nhưng khi trở về người yêu đã đi lấy chồng. Cùng là một người lính, khi nghe câu chuyện đó, trong tôi đã dâng lên nhiều cảm xúc và tôi đã sáng tác tác phẩm Gặp lại người xưa…” – ông chia sẻ.

Các ca khúc của PGS, TS Lê Thanh Bình do các bạn sinh viên Học viện Ngoại giao và các ca sĩ Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội thể hiện

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, ông còn bộc lộ nhiều tài năng trong nghệ thuật, đưa ra những lời khuyên cho các học trò, sinh viên Học viện Ngoại giao, cựu chiến binh, thầy giáo, PGS, TS Lê Thanh Bình nhắn nhủ: “Các bạn trẻ ngày nay được học tập trong hòa bình, được sống trong điều kiện thuận lợi về mọi mặt, nên giỏi hơn các thế hệ đi trước, vì thế các bạn cần mạnh dạn bộc lộ và phát huy tài năng của mình. Tuy nhiên, để có được kết quả như mong muốn, trong quá trình học tập, làm việc thì tâm phải chính trực, ý phải thành, chí kiên định, phải có tri thức, có tầm nhìn, cộng thêm những trải nghiệm thì sẽ thành công”.

AN NGỌC - Ảnh: Laem Aphaiyavong

 

 

;