Nằm ở độ cao hơn 1.590m so với mực nước biển, Damb’ri là một khu du lịch sinh thái được phát triển và đầu tư mạnh ở tỉnh Lâm Đồng. Đi từ phường 2 Bảo Lộc (TP Bảo Lộc cũ), chúng tôi ngồi xe ô tô 16 chỗ, hướng đến danh thắng Damb’ri với sự tò mò, háo hức, xen lẫn sự thích thú bởi lời giới thiệu chân tình và sôi nổi của người hướng dẫn viên du lịch xứ sở sương mù. Theo anh, nhiều người Việt Nam đến nay vẫn chưa hề biết có một thắng cảnh hùng vĩ ở xứ sở cao nguyên Lâm Viên đầy thơ mộng này...

Thác Damb’ri
Vừa đến nơi, một nữ hướng dẫn viên của Trung tâm du lịch Damb’ri tiếp tục dẫn đường cho chúng tôi tham quan khu vực xung quanh thác Damb’ri. Chúng tôi đi thang máy từ độ cao 57m xuống chân ngọn thác hùng vĩ để ngắm toàn cảnh khu du lịch sinh thái được các nhà đầu tư khai thác từ năm 1992 đến nay.
Đây là khu du lịch thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng do một doanh nghiệp đầu tư khai thác. Theo thống kê, mỗi năm thác Damb’ri đón hàng trăm ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan thưởng ngoạn, ngắm cảnh núi rừng hùng vĩ ở xung quanh thác. Đây là con số còn khá khiêm tốn, bởi vì với những tiềm năng to lớn sẵn có của khu du lịch Damb’ri, nếu được đầu tư mạnh mẽ hơn nữa sẽ tạo ra một vùng du lịch sinh thái lý tưởng ở vùng sinh thái cao nguyên Lâm Viên này. Đến đây, du khách sẽ được đắm mình trong không khí thiên nhiên hoang sơ và đầy quyến rũ của xứ sở sương mù Tây Nguyên...
Damb’ri là một thác nước rất đẹp, nằm ở đỉnh cao chỉ sau đỉnh Langbian của tỉnh Lâm Đồng. Ngắm nhìn khối nước khổng lồ của thác Damb’ri từ trên cao đổ xuống tung bọt trắng xóa, ta sẽ cảm nhận được sự hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây. Gần đỉnh thác Damb’ri có một chiếc cầu dài khoảng 20m bắc ngang qua dòng suối. Khi đứng trên chiếc cầu này, du khách có thể thấy được dòng thác cuồn cuộn chảy xuống dưới chân núi. Du khách có thể đi xuống tới tận chân ngọn thác bằng ba con đường gồm đi thang máy, đi bằng motoray và đi đường rừng men theo các lối mòn quanh sườn núi.

Thang máy cao 57m ở Thác Damb’ri
Nếu đi thang máy ở độ cao 50m với lồng kính bảo hộ bao quanh, du khách sẽ được đưa từ đỉnh thác xuống chân thác và ngược lại trong vài phút. Đứng trong thang máy, du khách được ngắm nhìn cận cảnh dòng thác đổ. Nếu đứng dưới chân thác nhìn lên trên đỉnh thác, ta sẽ thấy những hạt nước li ti quyện với ánh sáng mặt trời tạo nên những đường cầu vồng huyền ảo đẹp tuyệt vời.
Du khách muốn khám phá thêm về Damb’ri thì hãy tìm đường lên đến thượng nguồn, lần vào buôn làng của người dân tộc Châu Mạ - một trong những làng văn hóa dân tộc ở xứ sở cao nguyên Lâm Viên. Ở đây nếu muốn, du khách sẽ được thưởng thức những điệu múa cồng chiêng và được giao lưu chuyện trò với những chàng trai, cô gái bản xứ, mua những sản phẩm dệt thổ cẩm nổi tiếng từ bàn tay khéo léo của những sơn nữ Châu Mạ, hoặc đến tham quan ngôi nhà truyền thống với hơn 1200 hiện vật cổ xưa để tìm hiểu thêm về đời sống vật chất, tinh thần của người dân tộc thiểu số.
Có thể nói rằng, xung quanh thác Damb’ri là một khu rừng nguyên sinh hầu như còn nguyên sơ, với nhiều loại cây cổ thụ quý như sao, dổi, kền kền,…Trong rừng, có một khu vực nuôi các loài thú rừng đã thuần hóa được thả tự do khiến cho bạn ngỡ ngàng, xen lẫn sự thích thú. Bên cạnh còn có thêm những khu vực nuôi baba, cá sấu, rùa,… và trên đường tham quan, có những chú ngựa, chú voi nhà rất hiền giúp du khách có thể leo lên ngồi trên lưng chúng để ghi lại những khoảnh khắc này bằng những bức ảnh kỷ niệm của chuyến đi. Trong rừng Damb’ri, ta luôn nghe văng vẵng tiếng thác reo lẫn tiếng của chim muông, cầm thú làm cho chuyến đi của bạn trở nên sinh động lạ thường...

Ngoài phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ như quần thể thác nước Damb’ri, hang động hóa thạch, rừng nguyên sinh, là các công trình mới lạ, hấp dẫn khác đã và đang được đầu tư. Chưa hết, Damb’ri còn có vườn thú, đảo khỉ, rạp xiếc, nhà hàng, khách sạn, phục vụ cho du khách ăn nghỉ tại chỗ với đầy đủ tiện nghi từ hoang sơ đến hiện đại.
Thác Damb’ri tọa lạc giữa một khu rừng rộng hàng ngàn hecta với nhiều động thực vật quý hiếm. Len lỏi trong những cây cổ thụ già hàng trăm năm tuổi là các lối đi được xây bằng đá hoa cương hết sức công phu. Nếu chú ý, du khách sẽ tìm được lối ra từ đầu nguồn. Từ đây, du khách có thể nghe rất rõ tiếng gầm réo của thác nước. Đi qua một cây cầu xây giả những gốc cây cổ thụ, ta sẽ có được một vị trí lý tưởng để chiêm ngưỡng tác phẩm tuyệt đẹp của tạo hóa, thiên nhiên. Nhìn từ xa, ngọn thác Damb’ri hiên ngang hùng dũng giữa rừng núi cao nguyên Lâm Viên của tỉnh Lâm Đồng mới giàu tiềm năng du lịch về ngồn và xuống tận vùng biển xanh cát trắng tuyệt đẹp ...

Du khách mua vé đi thang máy ở Thác Damb’ri
Bao quanh cảnh dòng thác Damb’ri là khu rừng già nguyên sinh cao vút trông như một bức tường thành màu xanh đang che chở cho những bờ đá âm thầm ngày đêm chịu đựng cơn cuồng nộ của nước. Huyền thoại Tây Nguyên được người dân Damb’ri thêu dệt thật đẹp, chuyện kể ngày xưa có một đôi uyên ương người dân tộc thường đến đây hẹn hò bên thác nước. Tình yêu của họ đẹp như nhánh lan rừng và ngọt ngào như dòng suối mát. Vào một ngày nọ, chàng trai bỗng mất tích không một dấu vết để lại. Cô gái chờ đợi và khóc mãi, chờ mãi, nhưng bóng dáng người yêu vẫn mịt mù trong rừng thẳm. Lâu ngày nước mắt của cô gái đọng lại và chảy thành dòng thác lớn. Người K’ ho đặt tên thác là Damb’ri - Nghĩa là sự “đợi chờ”. Ngày nay ngọn thác hùng vĩ và thơ mộng ấy đã trở thành một chứng nhân đẹp cho sự chung thủy son sắt của người con gái dân tộc K’ ho năm xưa.
Dưới chân ngọn thác có một tảng đá hình sư tử với đôi mắt buồn rười rượi. Giai thoại kể, khi chàng trai đi làm ăn xa trở về không gặp lại người yêu, anh ta rất buồn thường đến dưới chân ngọn thác Damb’ri để tưởng nhớ hình bóng người xưa, chàng trai chết và hóa thành con sư tử đá nằm dưới chân ngọn thác. Nếu bạn dũng cảm, hãy men theo bờ đá để đi vào dòng thác ở những tầng nước phía dưới. Tại đây, bạn sẽ nhìn thấy con sư tử đá ấy cùng với những kỳ quan khác trong hang động dưới chân thác. Thác Damb’ri gồm có nhiều tầng kéo dài. Từ phía dưới nhìn lên, bạn sẽ thấy những tầng đá thiên nhiên sắp xếp chồng lên nhau rất kỳ vĩ và độc đáo.
Đến với Damb’ri, ngoài việc thưởng thức thắng cảnh của thác, bạn có thể làm một chuyến đi phượt mạo hiểm trong rừng. Damb’ri có hàng ngàn hecta rừng nằm trọn trong khu vực du lịch, Damb’ri sẽ còn mang lại nhiều dấu ấn kỳ thú khác nữa cho chuyến du khảo mùa hè 2025 của bạn lên Lâm Đồng – Đà Lạt, địa phương có diện tích lớn nhất Việt Nam sau ngày sáp nhập với các tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông...
Bài và ảnh: NGUYỄN TẤN TUẤN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 622, tháng 10-2025
.png)



.jpg)

.jpg)
