Chia tay nhé!


Chia tay nhé! Góc sân trường kỷ niệm
Cánh bằng lăng trong gió khẽ xoay vù
Dòng lưu bút ướt miền tuổi nhỏ
Những tháng năm dài ở lại phía sau lưng…
 
Đừng quên nhé những hẹn hò thuở trước
Cây phượng già vẫn thắp lửa bên sông
Ai đứng đợi góc đường thân thuộc
Ơi những mùa xưa theo nắng đi về.
 
Chia tay nhé! Bạn bè chung lớp
Bài giảng nào nhớ mãi không quên?
Gạt đi hết bao muộn phiền khóc nhọc
Vững niềm tin nâng bước vào đời.
 
Cơn gió thoảng qua miền xưa thơm ngát
Mắt biếc thẹn thùng nỗi nhớ về đâu?
Hàng ghế đá đứng bên đời lặng lẽ
Có giữ giùm tôi những năm tháng học trò…

 

HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 573, tháng 6-2024

;