Bút Bác Hồ

 

Bút Bác Hồ
Chứa cả nỗi niềm dân
Bút cũng khóc như lòng Người đang khóc
Máu đổ xương phơi buồn đau dân tộc
Thương quê hương như thương mẹ của mình

Bút đẫm chất văn
Bút đậm nghĩa tình
Với gian ác bút ngời ánh thép
“Viết để ai xem…” 
Mỗi lần cầm bút
Bút hóa súng gươm anh dũng diệt thù

Hủ hóa tham ô kiên quyết diệt trừ
Noi gương Bác luôn vì dân vì nước
Bút hóa hầm hào cầm chân xâm lược
Bút hóa vòng tay gắn kết muôn lòng

Bút Bác Hồ
Có núi 
Có sông
Có mẹ Trường Sơn
Có con biển đảo
Có giọt mồ hôi hóa thành hạt gạo
Có em thơ 
Có tiếng hát sân trường

Noi gương Bác Hồ
Bút có quê hương
Trước giặc ngoài không bao giờ chùn bước
Trước giặc trong không bao giờ nhu nhược
Ngọn bút kiên trung sắc khí ngời ngời

 

PHAN THÀNH MINH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 573, tháng 6-2024

;