Trong màu nắng hạ…

 

Trong màu nắng hạ chiều quê
Bến sông hoa rụng trôi về mênh mông
Lững lờ một dáng thuyền cong
Mái chèo khua nhẹ những vòng sóng loang

Cánh cò níu mảnh trăng non
Gánh mùa bay dọc lối mòn cỏ lau
Kìa ai nón trắng qua cầu
Lời thơ gửi gió về đâu dịu dàng

Nhớ thầm một chuyến đò giang
Mờ sương bảng lảng bóng làng bên sông
Thuyền hoa xác pháo bềnh bồng
Những người con gái theo chồng xứ xa

Hồi chuông ký ức ngân nga
Trong màu nắng hạ lụa là sông trôi
Trăm năm bến cũ lở bồi
Người về nối sợi tao nôi cội nguồn…

 

 

TRẦN THANH THOA

Nguồn: Tạp chí VHNT số 573, tháng 6-2024

;