Nhớ sông xưa

 

Mấy mươi năm xa khuất bãi bờ

Trở về thăm lại bến sông xưa

Lốicũ bờ lau đà phủ trắng

Mây chiều bảng lảng gió đung đưa

 

Ta vẫn thèm nghe tiếng gọi đò

Chìm trong đêm vắng tưởng trong mơ

Con đò xưa ấy, người xưa ấy

Cứ sống trong ta mãi tới giờ

 

 Thèm nghe đâu đó những giọng hò

Sông như dát bạc buổi trăng lu

Chèo ai khua nước trong đêm vắng

Gió thuận buồm căng sóng vỗ bờ

 

Vẫn thèm trở lại những ngày xưa

Chỉ một lần thôi thỏa đợi chờ

Một lần vùng vẫy trên bến cũ

Có bạn bè ta thuở ấu thơ

 

Vẫn biết sông còn nước đã trôi

Bên lở ngày xưa bãi đã bồi

Bến cũ thênh thang cầu mới bắc

Mà lòng thương nhớ vẫn khôn nguôi.

 

 

Nguồn: Tạp chí VHNT số 486, tháng 1-2022

;