Lời hẹn đầu xuân

Đổi phấn thay hương mừng chúa xuân về

Cây thêm lộc

Đào mai thêm phúc

Quê hương ngập tràn câu chúc

Chưa về

Con vẫn ở xa!

 

Ở đây bốn mùa không lá không hoa

Gác trọ toàn trai đầu mây chân sóng

Đêm gối súng mơ về bếp ấm

Bên mẹ cười vui chờ đón giao thừa.

 

Quê hương là nơi để về

Dẫu nghiệp lính đời trai trăm hướng

Văn chương học trò

Câu thơ thương mến

Cảm ơn ai còn nhớ lính xa ngàn!

 

Một trời yêu thương

Một cành mai vàng

Xuân xa xứ ấm lòng người xa xứ

Gần lắm Trường Sa ơi

Một tầm tay với

Hẹn ngày đoàn viên.

 

PHAN THÀNH MINH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 486, tháng 1-2022

;