Nhà văn Marc Levy đóng phim “Mọi điều ta chưa nói”

“Mọi điều ta chưa nói” là dự án phim dài tập thứ 4 của Truyền Hình K+ dưới thương hiệu K+ORIGINAL. Phim được chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Marc Levy và nhà văn cũng thủ một vai trong phim. Bộ phim lên sóng lúc 20 giờ thứ 2 hằng tuần, bắt đầu từ ngày 6-2-2023 trên kênh K+CINE và App K+.

Nhà văn Marc Levy sinh năm 1961 tại Paris. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, ông chuyển đến Mỹ năm 1984, làm việc trong ngành đồ họa kiến trúc. Năm 1991, Marc Levy trở lại Pháp và bắt đầu viết văn. Năm 1999, ông xuất bản cuốn sách đầu tiên - Nếu em không phải một giấc mơ, tác phẩm trở thành “hiện tượng” của làng văn học thế giới. Những tác phẩm sau đó giúp ông được xếp vào hàng best-seller toàn cầu. Sách của Marc Levy được dịch ra 49 thứ tiếng, bán hơn 40 triệu bản trên khắp thế giới. Cuốn Mọi điều ta chưa nói (tựa gốc: All Those Things We Never Said) - ra mắt năm 2008 - từng bán 400.000 bản chỉ sau hai tuần phát hành.

Nhà văn Marc Levy và diễn viên Alexandra Maria Lara trong một cảnh phim

Đây không phải lần đầu tiên tác phẩm của Marc Levy được chuyển thể thành phim, nhưng Mọi điều ta chưa nói mang một ý nghĩa đặc biệt. Ngoài xuất hiện với vai diễn Robert, tác giả còn đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như sản xuất, biên kịch… trong dự án phim chuyển thể từ tác phẩm cùng tên do mình sáng tác. Thông qua chuyện phim, Marc Levy thành công trong việc khơi gợi cảm xúc nơi khán giả, có thể khiến người xem như thấy chính mình trong đó, cùng cười và khóc với nhân vật.

Mọi điều ta chưa nói  xoay quanh ông Michel Saurel và con gái Julia. Suốt 20 năm ròng rã, cả hai luôn giữ mối quan hệ lạnh nhạt. Thế nhưng, cái chết của ông Michel đã làm thay đổi mối quan hệ này mãi mãi. Julia gặp lại người cha đã khuất trong hình hài của một người máy, giống hệt ông Michel. Cả hai bước vào cuộc hành trình dài 7 ngày đi qua các thành phố châu Âu. Khoảng thời gian ngắn ngủi này đã gạt đi khoảng cách thế hệ và sự tự tôn, hai cha con nhà Saurel bộc bạch những suy nghĩ chân thật nhất, mà họ phải mất 20 năm mới đủ dũng khí nói ra. Đồng thời, chuyến đi cũng hé lộ bí mật về Tomas - mối tình đầu của Julia.

Khi Mọi điều ta chưa nói được đạo diễn Miguel Courtois chuyển thể thành phim truyền hình dài tập, ông đã mời tác giả cuốn truyện Marc Levy, cũng chính là người bạn thân thiết của mình thủ một vai trong phim. Ban đầu, Marc Levy không định tham gia đóng phim, nhưng dưới sự nài nỉ của người bạn thân, ông trở thành diễn viên “bất đắc dĩ” và cống hiến hết mình cho vai Robert.

Nam diễn viên Jean Reno trong vai người cha Michel Saurel và nữ diễn viên Alexandra Maria Lara trong vai con gái Julia Saurel

Khi bộ đôi bắt đầu chuyển thể câu chuyện của Mọi điều ta chưa nói, nhân vật của Marc Levy trong nguyên gốc có tên Stanley, nhưng được chuyển thành Robert ở bản phim. Nhà văn tiết lộ: “Vai diễn của tôi đến từ một lời bông đùa. Đáng lẽ đó là vai diễn rất phụ, nhưng khi chúng tôi gửi kịch bản cho nhà sản xuất, họ rất thích tương tác giữa nhân vật chính Julia và Robert, nên đã mong muốn nhiều hơn nữa. Đạo diễn cũng thích nên cũng thêm tình tiết vào. Thế là đất diễn của nhân vật Robert cứ thế ngày càng lớn”.

Nhà văn cũng bày tỏ, khi tới công đoạn chuẩn bị ghi hình, ông lại quyết định… bỏ vai do “phải diễn nhiều quá, tôi không làm đâu”. Thế nhưng, với quyết tâm “rước” nhà văn vào phiên bản phim, cuối cùng vị đạo diễn cũng thành công trong việc thuyết phục bạn thân mình. “Anh ấy khăng khăng bắt tôi làm. Thực ra tôi cũng không muốn lắm, nhưng phải nói là cũng rất vui” -  Marc Levy kể.

Trong phim, Marc Levy cũng có một mối tình buồn từ quá khứ giống Julia, nên ở hai người có sự thấu hiểu sâu sắc dành cho đối phương. Vai diễn Robert do Marc Levy đảm nhiệm, đúng chuẩn bạn thân “nhà người ta” trong truyền thuyết. Anh luôn ở bên đồng hành cùng Julia trong những khoảnh khắc đặc biệt, đưa ra lời khuyên chân thành giúp cô vượt qua khó khăn.

Phim có sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên gạo cội người Pháp Jean Reno trong vai người cha Michel Saurel và nữ diễn viên Alexandra Maria Lara trong vai con gái Julia Saurel. Sự kết hợp ăn ý của bộ đôi này không chỉ khiến “cha đẻ” của tiểu thuyết gốc Marc Levy khen ngợi hết lời, mà còn được sự công nhận từ phía khán giả.

Ngoài Jean Reno, Alexandra Maria Lara và Marc Levy, phim quy tụ những diễn viên tài năng khác của điện ảnh châu Âu như Alex Brendemühl, Cédric Ben Abdallah, Andrea Mands, Samuel Schneider… Bộ phim do Truyền hình K+ độc quyền trên mọi nền tảng tại Việt Nam.

NGÔ HỒNG VÂN

;