"Ngày xưa có một chuyện tình" ra mắt khán giả Hà Nội

Chiều và tối ngày 24-10, phim điện ảnh "Ngày xưa có một chuyện tình" đã có hai buổi chiếu ra mắt báo chí - truyền thông và nghệ sĩ cùng các khách mời tại Hà Nội.

Đạo diễn, nhà sản xuất, các diễn viên trong phim

Tham dự sự kiện công chiếu có dàn diễn viên chính trong bộ phim gồm: Avin Lu, Ngọc Xuân, Đỗ Nhật Hoàng, Rima Thanh Vy và đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, nhà sản xuất - biên kịch Nhi Bùi, nhà sản xuất - đạo diễn hình ảnh Nguyễn Trinh Hoan.

Xoay quanh câu chuyện tình tay ba của bộ ba Vinh, Phúc và Miền, bộ phim bám khá sát nội dung truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Phim đưa người xem trở về những năm 1992-1997 và đầu những năm 2000 với câu chuyện tình đẹp mà buồn ở một làng quê nghèo miền Trung.

Bộ ba diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, Ngọc Xuân và Avin Lu

Dù lấy bối cảnh những năm 1990 nhưng những vấn đề mà phim đặt ra vẫn gần gũi với đời sống hiện đại. Đó là bài học từ những sự lựa chọn, khi trưởng thành ai cũng phải đối diện với những sự lựa chọn bởi không thể có tất cả. Và trong cuộc đời, nhiều khi phải biết chấp nhận quá khứ, trân trọng hiện tại, tin tưởng vào điều tốt đẹp ở tương lai. Bên cạnh đó là những câu chuyện về sự bao bọc ấm áp của gia đình khi Miền buộc phải nghỉ học giữa chừng để sinh con, khi Vinh mồ côi nhưng lớn lên trong tình yêu thương của bà ngoại và cậu, khi ông giáo Dưỡng đau khổ vì thằng cháu nội biệt xứ nhưng lại được an ủi bởi cái ôm và lời tự nhận mình là Phúc của Vinh, khi Vinh tự nhận mình là ba của bé Su và yêu thương bé như con đẻ… Tất cả đã cho thấy giá trị của tình bạn, tình yêu, tình thân gia đình trong cuộc đời mỗi người.

Dàn diễn viên được chọn lựa rất phù hợp với nhân vật, diễn xuất chân thành, mộc mạc và giản dị đã khắc họa được nét tính cách của mỗi nhân vật và khiến khán giả tin vào một câu chuyện tình yêu “rất đỗi dịu dàng nhưng cũng thật dữ dội”. Dù ban đầu, việc lựa chọn diễn viên trẻ, thậm chí là “tân binh” cho một kịch bản khá phức tạp như Ngày xưa có một chuyện tình được xem là mạo hiểm, nhưng xem phim, bộ ba Avin Lu - Ngọc Xuân - Đỗ Nhật Hoàng đã chứng minh được thực lực của mình.

Đạo diễn Trình Đình Lê Minh chia sẻ về bộ phim

Mảnh đất Phú Yên một lần nữa xuất hiện tuyệt đẹp trên phim Việt, lần này được tận dụng kỹ càng đến từng chi tiết để phục vụ cho tuyến tình cảm của phim. Những cảnh quay trên nền thiên nhiên tươi đẹp của Phú Yên cùng âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh đã góp phần vào việc khắc họa nội tâm nhân vật và đẩy cảm xúc khán giả lên cao. Là tác giả ca khúc chủ đề của phim, nhạc sĩ - ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh còn vào vai nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, để kể lại câu chuyện “ngày xưa”. Đây cũng là điểm thú vị của phim.

Trong buổi ra mắt phim dành cho báo chí, truyền thông tại Hà Nội, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh và các diễn viên đã chia sẻ nhiều cảm xúc về bộ phim. Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cho biết, anh muốn kể một câu chuyện từ ba góc nhìn của ba nhân vật, để khán giả có cơ hội được nhìn thấy và đồng cảm trước những cảm xúc vụn vỡ, những góc khuất, cảm giác chuộc lỗi của tâm hồn mà nhân vật đang gánh chịu. Với bộ phim này, anh trân trọng và thương yêu những người phụ nữ, muốn họ được kể câu chuyện của mình, muốn họ thật sự sống với những cảm xúc riêng tư, những nỗi bận lòng, cả những toan tính và sự hy sinh. Về việc xử lý cái kết của bộ phim, đạo diễn cho biết, quyết định của nhân vật dựa trên tình bạn và cả tình yêu. Trong phim, có thể có những tình huống gây tranh luận, nhưng đạo diễn muốn xây dựng các nhân vật là người bình thường, không hoàn hảo, có những cư xử rất “đời”…

Ê-kíp làm phim giao lưu với khán giả Hà Nội

Bộ ba diễn viên chính chia sẻ, hành trình trưởng thành của nhân vật cũng chính là hành trình đầy cảm xúc với họ. Nữ diễn viên chính Ngọc Xuân không kìm được nước mắt khi nhớ lại kỷ niệm quay phim đầy thử thách. Trong phim, cô hóa thân vào nhân vật Miền từ khi 17 tuổi đến năm 25 tuổi với hành trình trưởng thành của nhân vật từ một cô gái ngây thơ vụng dại trở thành người phụ nữ chất chữa nhiều nỗi niềm. Cô chia sẻ, tuy vẫn còn rất trẻ và chưa có ý định lập gia đình hay làm mẹ nhưng khi vào vai Miền, cô đã có cơ hội đi qua những tầng tâm lý rất sâu của một người phụ nữ. Cô phải cố gắng rất nhiều, dùng hết tất cả năng lực, cảm xúc của mình để đóng vai này. Trước đó, Xuân còn xin phép người thân cho chăm sóc cháu nhỏ ở nhà và tự mình ghi lại những trải nghiệm về việc chăm em bé.

Sau khi xem phim, NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Trần Lực, đạo diễn Hà Lệ Diễm, nhà báo Diễm Quỳnh… đã bộc bạch nhiều cảm xúc dành cho bộ phim. Nhiều ý kiến cho rằng điều thấm thía nhất phim gửi đến người xem chính là cơ hội nhìn lại hành trình trưởng thành và bài học từ những sự lựa chọn. 

Ngày xưa có một chuyện tình có suất chiếu sớm tại các cụm rạp từ ngày 25-10, sau đó sẽ chính thức công chiếu từ ngày 1-11. Phim dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên.

                                                              NGÔ HỒNG VÂN

 

 

   

 

 

 

;