Liên hoan Phim FESPACO lần thứ 2 tại Việt Nam

Từ ngày 26 đến 30-6, Liên hoan Phim FESPACO lần thứ 2 tại Việt Nam sẽ được diễn ra tại Viện Phim Việt Nam (523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội). 5 bộ phim: “Thiên mã”, “Đêm của các vị vua”, “Khiêu vũ trong làn bụi”, “Freda”, “Mặt trời” sẽ được trình chiếu và giới thiệu đến với khán giả yêu điện ảnh Hà Nội.

Tiếp theo thành công của chương trình Giới thiệu Liên hoan Phim FESPACO lần thứ nhất diễn ra vào tháng 3-2022, Đại sứ quán Vương quốc Ma-rốc, Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, Viện Pháp tại Việt Nam và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam tiếp tục thực hiện chương trình Giới thiệu Liên hoan Điện ảnh và Truyền hình châu Phi tại Ouagadougou (FESPACO) tại Hà Nội. FESPACO là Liên hoan Điện ảnh lớn nhất châu Phi, được sáng lập năm 1969 và diễn ra hai năm một lần tại thủ đô của Buốc-ki-na Pha-xô.

Mặt trời (Juwaa) là bộ phim kể về Amani, lúc 10 tuổi khi cậu bị tách khỏi mẹ của mình – bà Riziki, sau một đêm kinh hoàng ở Kinshasa. Khi đến thủ đô Bruxelles để gặp lại mẹ và tiếp tục việc học hành, cầu đã 20 tuổi. Amani bị ám ảnh bởi quá khứ. Riziki tránh nói về quá khứ khi mà hiện tại, bà sống cùng Raphael. Đam mê nghệ thuật hơn là đi học, Amani bỏ học và đi chệch hướng… Bộ phim đã giành các giải thưởng: Giải của công chúng (LHP châu Phi tại Louvain 2022); Giải Phim Xuất sắc nhất, Giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất (LHP quốc tế Điện ảnh Kinshasa 2022)…

Bộ phim Freda là câu chuyện về Freda sống cùng gia đình tại một khu bình dân ở Port-Prince. Họ sống nhờ cửa hàng nhỏ bán đồ lặt vặt. Đối diện với sự bấp bênh và tình hình bạo lực ngày càng gia tăng ở Haiti, ai cũng tự hỏi nên ra đi hay ở lại. Tuy nhiên, Freda lại tin vào tương lai của quê hương cô. Freda từng giành các giải thưởng: Tuyển chọn cho phim Giải Nhãn quan đặc biệt (LHP Cannes 2021); Giải đặc biệt Khám phá của Francois Chalais (LHP Cannes 2021); Giải Khám phá Tác phẩm xuất sắc nhất và Giải của công chúng dành cho phim truyện (Liên hoan quốc tế Phim Namur 2021).

Khiêu vũ trong làn bụi (Bal poussière) kể về một người nông dân giàu có ở một ngôi làng tại Bờ Biển Ngà, Alcaly, được biết đến với cái tên “Bán thần” có một cuộc sống bình yên với 5 người vợ của mình, cho đến khi anh gặp Binta - một cô gái cá tính, bị dì của cô gửi về làng vì tin rằng thành phố đã khiến cô mất trí. Bị ám ảnh bởi sự trẻ trung, xinh đẹp của cô, “Bán thần” chỉ có một mục tiêu: biến cô thành người vợ thứ 6 của mình. Anh ta lập tức tập hợp những người vợ của mình để thông báo cho họ về quyết định của mình. Còn Binta kiên quyết từ chối hôn lễ này, dù cha mẹ cô chấp thuận. Cuối cùng, cô chấp nhận nhưng với một điều kiện nhất định, điều này sẽ nhanh chóng làm đảo lộn sự nhượng bộ của “Bán thần”… Bộ phim đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất (LHP Fort-de-France 1988); Giải thưởng Lớn và Giải thưởng của các nhà phê bình (LHP Hài Chamrousse).

Thiên mã (Les Chevaux De Dieu) xoay quanh nhân vật Yachine 10 tuổi sống cùng gia đình ở khu ổ chuột Sidi Moumen, thành phố Casablanca. Mẹ của cậu, bà Yemma phải cáng đáng tất cả mọi việc của gia đình. Cậu bé có người bố bị trầm cảm, anh trai cả đang trong quân ngũ, anh trai thứ 2 gần như bị tự kỷ, và anh trai thứ 3 tên là Hamid – 13 tuổi, là một tay đầu gấu trong khu và là người luôn đứng ra bảo vệ Yachine. Sau khi anh trai Hamid bị bắt giam, Yachine làm những công việc lặt vặt để cố thoát khỏi cảnh khốn cùng đầy rẫy bạo lực, nghèo túng và ma túy. Khi ra tù, Hamid đã hoàn toàn thay đổi. Thời gian trong trại, Hamid đã trở thành tín đồ Hồi giáo cực đoan và cậu thuyết phục Yachine và bạn bè của em gia nhập đội ngũ “những người anh em”. Abou Zoubeir, thủ lĩnh tinh thần, thực hiện một đợt huấn luyện dài về thể chất và tinh thần cho họ. Một ngày nọ, thủ lĩnh thông báo với họ là họ đã được chọn để trở thành những chiến sĩ tử vì đạo… Thiên Mã giành giải Tuyển chọn nhãn quan đặc biệt (LHP Cannes 2012); Giải Kịch bản xuất sắc nhất (LHP Fespaco 2013).

Đêm của các vị vua (La nuit des rois) kể về câu chuyện diễn ra trong thời hiện đại, trong nhà tù Abidjan (Maca), ở Bờ Biển Ngà. Một thanh niên phạm pháp đến đó để thụ án và thấy mình đối mặt với các nghi thức, phong tục của nhà tù mà anh ta không biết. Các tù nhân bị bỏ rơi tự do dưới ách thống trị của một số băng đảng áp đặt luật pháp của họ, nhưng tất cả đều phải tuân theo ông chủ, thủ lĩnh của các tù nhân, người có quyền quyết định sống và chết đối với tất cả. Nếu anh ta từ chối và không làm đúng vai trò của mình, anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài cái chết. Râu đen là ông trùm trại giam này, nhưng chính xác là ông ta đã già, yếu và biết rằng mình sắp qua đời. Ông ta chọn người mới đến làm người Kể chuyện và phải kể suốt đêm. Người thanh niên không biết sau nghi thức sẽ kết thúc như thế nào đến khi rạng sáng… Phim từng đoạt Giải thưởng Âm thanh (LHP quốc tế Toronto 2020); Giải hình ảnh xuất sắc nhất, Giải Âm thanh xuất sắc nhất (LHP quốc tế Chicago 2020)…

Các bộ phim tại Liên hoan sẽ được chiếu vào 19 giờ 30, cụ thể: Thiên mã (26-6); Đêm của các vị vua (27-6); Khiêu vũ trong làn bụi (28-6); Freda (29-6); Mặt trời (30-6) tại Viện Phim Việt Nam.

NGỌC BÍCH

;