“Dòng sông đa tình” - liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát của NSƯT Tố Nga

Kể từ khi các hoạt động nghệ thuật được dần “hồi sinh” sau đại dịch COVID-19, khán giả của Nhà hát Lớn Hà Nội đã được chứng kiến liveshow chất lượng của một nghệ sĩ với đầu tư công phu và hoành tráng. Đó là “Dòng sông đa tình” - liveshow diễn ra tối ngày 18-11 của NSƯT Tố Nga.

NSƯT Tố Nga trong đêm nhạc “Dòng sông đa tình” kỷ niệm 30 năm ca hát

Tố Nga trải lòng mình qua 20 ca khúc, từ ca khúc chủ đề Dòng sông đa tình (An Thuyên) rồi lần lượt đến Hà Tĩnh mình thương (An Thuyên), Về xứ Nghệ cùng em (Xuân Hòa), Ca dao em và tôi (An Thuyên), Quê hương em là núi Hồng, sông Lam (Vũ Quốc Nam)... những ca khúc đã làm nên tên tuổi một NSƯT Tố Nga ngày hôm nay, đã được giới thiệu với công chúng. Qua từng tác phẩm, người nghe được chứng kiến dòng sông cuộc đời Tố Nga với  những trong trẻo, đầy khát vọng, lại cả những khúc trầm  bão tố để rồi cập bến bình an với những trữu tình, ngọt ngào như Tùy hứng lý qua cầu (Trần Tiến)…

Ca khúc mở màn Dòng sông đa tình của nhạc sĩ An Thuyên - như MC Lê Anh kể rằng- đã có nhận định Tố Nga không phải là người đầu tiên hát, nhưng Tố Nga là người được cố nhạc sĩ An Thuyên "chỉ định" vì chỉ có giọng hát Tố Nga mới làm toát lên được cái hồn cốt tác phẩm. Và quả thật như vậy, từng ca từ được cất lên ngọt ngào nbhuw lời của người con gái sông Lam “chỉ tại câu hát ánh trăng”… Tiếp đến là "Hà Tĩnh mình thương" - ca khúc đã giúp chị nhận được Huy chương Vàng Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp Toàn quốc trước đây, cũng là ca khúc đưa chị đến với danh hiệu NSƯT.

NSƯT Tố Nga với ca khúc "Huế và em"

Rồi khán giả lại được đưa đến không gian của những câu hò, điệu ví đặc trưng xứ Nghệ qua các ca khúc Về xứ Nghệ cùng em (Xuân Hòa), Ca dao em và tôi (An Thuyên), Quê hương em là núi Hồng, sông Lam (Vũ Quốc Nam)... dòng nhạc đã đem đến thành công nhiều nhất cho chị. Khi được trở về với quê hương, trở về đúng với dòng nhạc đã định hình nên phong cách của mình, Tố Nga đã hát như hơi thở, với máu thịt và tình yêu dành cho miền quê, nơi chôn rau cắt rốn, nơi “Điệu ví giặm chao nghiêng đôi bờ dệt lụa” và cả những đớn đau, khắc khoải khi “Bão lũ liên hồi gió Lào rát mặt”.

Tố Nga và ca sĩ khách mời Quang Linh

Giữa những lắng đọng, sự xuất hiện của ca sĩ khách mời Quang Linh đã đưa dòng sông của Tố Nga sang một khúc quanh mới đầy hồn nhiên, tươi trẻ  với Thủa ban đầu (Nhất Sinh), Thuyền hoa (Phạm Thế Mỹ). Tố Nga cũng đã không ngần ngại bộc bạch rằng, chính ca sĩ Quang Linh đã là thần tượng của chị từ thời trẻ và chị vẫn ấp ủ một mong muốn được song ca cùng thần tượng của mình trong nhiều dự án âm nhạc tiếp theo. Và ngay trong đêm liveshow, khán giả đã chứng kiến sự kết hợp vô cùng thú vị, tươi mới của hai giọng ca này qua Tiếng hát chim đa đa (Võ Đông Điền).

Trong suốt 30 năm ca hát, trong dòng sông của cuộc đời Tố Nga không thể không nhắc tới hành trình thiện nguyện. Không chỉ đau với nỗi đau của riêng mình, chị còn đau với nỗi đau chung của cộng đồng, vì vậy mà chị lặng lẽ làm từ thiện, không “đao to búa lớn” nhưng góp nhặt từng chút, từng chút một để sưởi ấm những nụ cười của trẻ em vùng cao, truyền hơi ấm từ bàn tay đến những bàn tay trong vùng rốn lũ, hay những mảnh đời bất hạnh… Và ca khúc Chị đi tìm em đã khiến khán giả đồng điệu trong sự thương cảm về phận người mong manh trước sự nổi giận của mẹ thiên nhiên.

Tố Nga với ca khúc “Ở hai đầu nỗi nhớ”

Tiếp tục những trải nghiệm với dòng nhạc trữ tình sâu lắng, Tố Nga đã klàm khán giả mãn nhãn, với màn trình diễn hình ảnh đầy sống động trên sân khấu  cùng những ca khúc nổi tiếng như Huế và em (Nhật Ngân), Chuyện tình hoa muống biển (Hoàng Phương), Ở hai đầu nỗi nhớ (Phan Huỳnh Điểu).

Nối tiếp dòng chảy, chùm ca khúc Mong manh em (Phạm Phương Thảo), Lệ úa (Huy Phương), Chơi vơi (Vũ Quốc Nam) đã chứng kiến một Tố Nga khá mới lạ, trong phong cách mà chưa nhiều khán giả biết đến.

NSƯT Tố Nga và Quán quân Sao Mai Lê Minh Ngọc

Sự xuất hiện của Lê Minh Ngọc - Quán quân Sao Mai dòng nhạc dân gian 2022 cũng đồng thời là “học trò cưng” của NSƯT Tố Nga trong đêm diễn với tác phẩm Sông ơi, đừng chảy (Nguyễn Vĩnh Tiến) cùng phần song ca của hai cô - trò trong Điều không thể mất (Ngọc Châu) mang đầy ý nghĩa tiếp nối thế hệ.

NSƯT Tố Nga song ca cùng NSND Quang Vinh trong “Tùy hứng lý qua cầu”

Đặc biệt, không thể không nhắc tới sự xuất hiện của Tổng đạo diễn - NSND Quang Vinh trong vai trò ca sĩ, song ca cùng Tố Nga Tùy hứng Lý qua cầu (Trần Tiến) đã tạo ra sự kết hợp  duyên dáng khiến nhiều khán giả của đêm diễn thích thú hòa theo lời hát.

NSƯT Tố Nga xúc động òa khóc trong đêm diễn

Đêm diễn khép lại, Tố Nga đã ôm lấy đồng nghiệp òa khóc trên sân khấu, chị khóc vì quá hạnh phúc bởi tình cảm của khán giả, bởi ước nguyện ấp ủ bấy lâu đã thành hiện thực. Mong rằng, NSƯT Tố Nga sẽ còn tiếp tục cống hiến hết mình để dòng sông âm nhạc trong chị  chảy mãi, chảy mãi không ngừng...

HƯƠNG GIANG

;