Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam”

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), tối 31-8, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” đã diễn ra trang trọng và đầy xúc cảm tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Chương trình là điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật quan trọng nằm trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Đây không chỉ là một đêm nghệ thuật thông thường, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến lịch sử, là bản hòa ca rực rỡ của niềm tự hào dân tộc, là biểu tượng của khát vọng vươn lên, đổi mới và hội nhập của Thủ đô Hà Nội và của cả nước Việt Nam thân yêu.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” được tổ chức tối 31-8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam 

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, tham gia Triển lãm hành trình Độc lập- Tự do- Hạnh phúc, thành phố Hà Nội giới thiệu không gian Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội Thủ đô với chủ đề “Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng - 80 năm hành trình cùng đất nước” và không gian “Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025” quảng bá thành tựu kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch, công nghiệp sáng tạo - lĩnh vực then chốt trong các ngành kinh tế trụ cột của Thủ đô; trưng bày sản phẩm Thủ công mỹ nghệ, công nghệ, công nghiệp cao, sinh vật cảnh và trình diễn làng nghề, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa truyền thống cùng các nghệ nhân Thủ đô.

Cùng với các không gian triển lãm, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” mong muốn nhân dân và du khách hòa mình vào thời khắc lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 của dân tộc, cảm nhận sâu sắc hơn một Hà Nội kiên cường bất khuất mà vẫn hào hoa thanh lịch; một Hà Nội cùng cả nước thực hiện mục tiêu đưa đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nghi thức chào cờ và lễ thượng cờ mở đầu cho chương trình

Chương trình mở màn bằng nghi thức chào cờ trang nghiêm, lễ thượng cờ vang lên trong ánh đèn lung linh và tiếng nhạc Quốc ca hào hùng, do đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ thể hiện, thay lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị độc lập, tự do, và tinh thần đoàn kết dân tộc mãnh liệt.

Chương trình nghệ thuạt được chia thành ba phần, dẫn dắt người xem qua hành trình lịch sử hào hùng của dân tộc, từ những ngày đầu giành chính quyền đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển. Phần đầu mang tên “Hà Nội ngày, tháng, năm” như một chuyến tàu ngược dòng thời gian, đưa khán giả trở về với không khí sục sôi của mùa Thu cách mạng năm 1945. Những giai điệu hào hùng như Mười chín tháng Tám, Tiến quân ca, Người là Hồ Chí Minh, qua phần thể hiện xúc động của các nghệ sĩ, đã tái hiện rõ nét khí thế hào hùng của nhân dân ta trong những ngày đứng lên làm nên một cuộc đổi đời vĩ đại. Hình ảnh đoàn người kéo về Quảng trường Ba Đình năm ấy, lá cờ đỏ bay phấp phới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – tất cả hiện lên sống động, thiêng liêng và đầy tự hào. Giữa những ánh sáng hiện đại và âm nhạc trầm hùng, ký ức thiêng liêng ấy như được sống lại, để nhắc nhở rằng độc lập hôm nay là kết quả của máu, nước mắt và lòng quả cảm của bao thế hệ.

Chương trình mang chủ đề xuyên suốt là “Khát vọng phát triển vì một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc”

Tiếp nối hành trình cảm xúc, phần hai với tên gọi “Hà Nội trong mắt ai” là lời ngợi ca một Hà Nội bình dị mà kiêu sa, trầm mặc mà sống động, nơi lắng đọng tinh hoa ngàn năm văn hiến. Những giai điệu như Hồ Gươm sáng sớm, Phố cổ, Xẩm Hà Nội, Đào liễu vang lên nhẹ nhàng, gợi nhớ đến từng con phố, mái nhà, hàng cây, gánh hàng rong, tà áo dài trong gió – tất cả làm nên hồn cốt của Hà Nội. Không gian ấy mang đậm chất thơ, chất tình và cả chiều sâu văn hóa. Qua những khung hình rực rỡ và hoạt cảnh sân khấu giàu tính biểu cảm, người xem như thấy lại một Hà Nội vừa thân thuộc, vừa kiêu hãnh – nơi đã đi qua chiến tranh, gian khó nhưng chưa bao giờ đánh mất sự hào hoa và thanh lịch vốn có. Hà Nội trong chương trình không phải là một địa danh đơn thuần, mà là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu nước sâu sắc, là trái tim của dân tộc luôn biết yêu, biết hy sinh và biết đứng dậy trong mọi hoàn cảnh.

Để rồi, khi phần cuối cùng “Hà Nội – Sáng mãi khát vọng Việt Nam” cất lên, cả sân khấu như bừng sáng bởi ánh sáng của niềm tin và khát vọng. Hà Nội hiện đại hiện ra với hình ảnh tàu điện trên cao, những khu đô thị mới, những công trình biểu tượng đang vươn mình lên tầm khu vực và thế giới. Những bản phối mới, những tiết tấu trẻ trung của các nghệ sĩ trẻ mang đến hơi thở đương đại, thể hiện rõ sức sống mãnh liệt và tinh thần hội nhập mạnh mẽ của Thủ đô trong thời kỳ mới. Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị – văn hóa – xã hội của cả nước, mà còn là nơi hội tụ trí tuệ, nơi khơi nguồn sáng tạo, nơi dẫn dắt những bước chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới vì một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Ca múa nhạc, hoạt cảnh sân khấu, trình chiếu công nghệ hiện đại được kết hợp công phu, ấn tượng

Điểm nhấn ấn tượng của chương trình chính là sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại, giữa âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh sân khấu và công nghệ trình chiếu tiên tiến. Các đạo diễn, nhạc sĩ, biên đạo và nghệ sĩ đã thổi vào từng tiết mục sự công phu, tâm huyết và sáng tạo. Gần 2.000 diễn viên chuyên và không chuyên, dàn hợp xướng hùng hậu, những nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Đăng Dương, NSND Thu Huyền, nhóm Oplus, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc... đã cùng nhau tạo nên một bức tranh nghệ thuật quy mô lớn nhưng vẫn đầy chất thơ. Màn trình diễn dù lượn nghệ thuật mang theo quốc kỳ tung bay giữa bầu trời đêm, kết hợp với pháo hoa rực rỡ, đã khép lại chương trình bằng một khoảnh khắc thăng hoa – nơi cảm xúc vỡ òa trong ánh sáng, âm thanh và niềm tin bất tận vào tương lai.

Chương trình thu hút đông đảo khán giả

Khi chương trình khép lại, tiếng nhạc vẫn còn ngân vang trong lòng người, như một bản hùng ca chưa dứt. Và trong ánh mắt của khán giả, có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi – không phải vì nỗi buồn, mà vì niềm tự hào được làm người Việt Nam, được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập, đang không ngừng vươn mình ra biển lớn với khát vọng cháy bỏng: vì một Việt Nam hùng cường, trường tồn, rạng rỡ trong lòng bạn bè năm châu.

Bài, ảnh: NGÔ HUYỀN

;