Chàng ca sĩ đắm say với dân ca xứ Nghệ

Với chất giọng trầm ấm, ngọt ngào, đậm chất xứ Nghệ, ca sĩ trẻ Đậu Thanh Tài đã để lại nhiều dấu ấn cũng như cảm xúc trong lòng người nghe. Để có được những thành công đó, chàng ca sĩ sinh năm 1991 đã phải vượt qua chặng đường khó khăn đến môn nghệ thuật mà anh yêu thích để được thỏa mãn sự đam mê và cống hiến.

 

Vốn có sẵn năng khiếu và yêu thích âm nhạc nên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Thanh Tài đã rất thích hát.Vì thế, trong các chương trình văn nghệ của trường đều có sự góp mặt của Thanh Tài và trở thành gương mặt quen thuộc đối với các bạn học. Vì yêu thích âm hưởng, giai điệu của các ca khúc nên Thanh Tài đã luôn dõi theo các cuộc thi hát trên truyền hình, từ đó, luôn tự nhủ với lòng mình, con đường mà anh sẽ lựa chọn và gắn bó là thanh nhạc. 

Sinh ra tại một vùng quê thuộc tỉnh Hà Tĩnh, gia đình thuần nông, không có ai theo nghệ thuật, vì thế hai chữ “ca sĩ” đối với Thanh Tài là rất xa xôi. Nhưng vì yêu thích và đam mê, Thanh Tài đã phải vượt qua rào cản với định kiến là nghề “xướng ca vô loài” của bố mẹ, rồi bằng mọi cách thuyết phục người thân. Đồng thời, Thanh Tài phải tiết kiệm từng đồng tiền ăn sáng, đi làm thêm, rồi trốn bố mẹ, tự đạp xe mấy chục cây số để đi học hát. Sự quyết tâm đó đã làm cho bố mẹ anh hiểu và quyết định cho Thanh Tài theo đuổi môn nghệ thuật mà anh yêu thích. 

Sự bền bỉ, vượt lên mọi khó khăn của Thanh Tài đã được “đền đáp” khi năm 2015 Thanh Tài giành Huy chương Vàng với ca khúc Tình làng quê (nhạc sĩ An Thuyên) trong Hội thi tài năng trẻ học sinh - sinh viên các trường Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch tại thành phố Đà Nẵng; Giải Nhất dòng nhạc dân gian trong cuộc thi Giọng ca xứ Nghệ - 2017. Đồng thời Thanh Tài được chọn thẳng vào vòng thi khu vực miền Trung của cuộc thi Sao Mai năm 2017. Mặc dù dừng lại ở tốp 9 dòng nhạc dân gian Sao Mai toàn quốc năm 2017, nhưng Đậu Thanh Tài lại may mắn khi được nhạc sĩ Xuân Thủy - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội chọn đặc cách vào hệ Quân sự của trường. Ra trường, Thanh Tài được nhận về làm việc tại Nhà hát ca múa nhạc Quân đội.

Từ khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, rất nhiều ca khúc được anh thể hiện như: Neo đậu bến quê, Về xứ nghệ cùng anh, Hai quê, Hết giận rồi thương, Về miền quê anh, Nhớ thương Ví dặm… mà trong số đó, phần lớn là các ca khúc mang âm hưởng dân gian. Sở dĩ, Thanh Tài có sự lựa chọn như vậy vì, “Từ nhỏ, tôi đã nghe giọng hát của ca sĩ Anh Thơ, Quang Lê... với các bài hát mang âm hưởng dân ca, nhạc trữ tình quê hương. Khi nghe, tôi cảm thấy rất thích thú và yêu dòng nhạc đó. Lớn lên đi hát tôi cũng hay chọn những ca khúc dòng nhạc này. Đồng thời Thanh Tài sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Xứ nghệ (Hà Tĩnh- Nghệ An) cái nôi của các làn điệu dân ca, ví dặm, nên nó đã ngấm vào máu của tôi. Vì thế, tôi đã quyết định chọn dòng nhạc này suốt chặng đường ca hát của mình”.

Không chỉ thành công trên sân khấu, các MV do Thanh Tài thực hiện cũng đón nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả: Tìm em câu ví sông Lam, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Lỡ hẹn với dòng sông Lam… Đặc biệt, gần đây nhất với MV Chấp chới sông Lam, Thanh Tài cũng rất kỳ công, tốn khá nhiều công sức khi thực hiện. Ví dụ, để thực hiện một cảnh về hình ảnh người mẹ đi trên bãi cát, cả đoàn đã mất gần một ngày di chuyển từ thành phố Vinh vào Quảng Bình để quay cảnh đó. Thanh Tài cho biết, dù khó khăn đến đâu cũng phải đưa đến cho khán giả, người yêu nhạc những gì đẹp nhất, chỉn chu và hay nhất. Chấp chới sông Lam được Thanh Tài thực hiện năm 2019, ra mắt đúng dịp ngày Phụ nữ Việt Nam. MV là câu chuyện về người mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân đầy giông bão để nuôi nấng, che chở đứa con thành người. Đây là ca khúc mang đậm nét âm hưởng dân gian xứ Nghệ của nhạc sĩ Minh Quang, phổ thơ Nguyễn Lê Trung. Qua sự dàn dựng của đạo diễn Anh Quân, diễn xuất của các nghệ sĩ Lan Hương, Quế Chi, Lâm Cương… cùng với giọng ca ngọt ngào lúc sâu lắng, thủ thỉ, khi dâng trào bão tố của Thanh Tài. MV Chấp chới sông Lam đã mang đến cho người xem những hình ảnh đẹp đầy xúc động và còn lay động trái tim người nghe. Thanh Tài cũng chia sẻ, “Tôi thực hiện MV Chấp chới sông Lam như một món quà ý nghĩa xuất phát từ trái tim để dành tặng người mẹ của mình nói riêng và cả những người mẹ Việt Nam nói chung. MV là đứa con tinh thần mà tôi dành nhiều tâm huyết và gửi trọn vào đó tình yêu của một người con đối với người mẹ. Vì thế khi xem MV, khán giả sẽ cảm nhận được câu chuyện một cách chân thực, mộc mạc nhưng sâu sắc và ngọt ngào như chính con người của Thanh Tài cũng như người dân quê tôi…”.

Không chỉ dừng lại ở các ca khúc xứ Nghệ, Thanh Tài vẫn tiếp tục tìm tòi và làm mới mình khi hát các bài hát mang âm hưởng trữ tình quê hương như: Hai quê, Ai ra xứ Huế (song ca với ca sĩ Bạch Trà); Hết giận rồi thương (song ca với ca sĩ Huyền Trang)… hay đang từng bước thử sức với những ca khúc trữ tình, bolero và đã được sự đón nhận nhiệt tình và yêu quý của khán giả. Thời gian tới, khi dịch dần đi qua và cuộc sống trở lại ổn định, Thanh Tài sẽ tiếp tục gửi đến người nghe nhiều tác phẩm âm nhạc hơn nữa. Thanh Tài cũng bật mí, anh đang ấp ủ một sản phẩm có sự kết hợp ca khúc của cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Hy vọng với sản phẩm này, Thanh Tài không chỉ có thêm nhiều sự yêu mến của khán giả mà hình ảnh của anh ngày càng được lan tỏa rộng và xa hơn nữa. 

THÁI AN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 490, tháng 2-2022

;