Triển lãm ảnh “Di sản văn hóa, du lịch các vùng kinh đô Việt Nam”

Trong khuôn khổ các hoạt động tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Tuần Văn hóa- Du lịch đất Tổ năm 2023 và kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ Di sản Văn hóa phi vật thể, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VHTTDL Phú Thọ tổ chức Triển lãm ảnh “Di sản văn hóa, Du lịch các vùng kinh đô Việt Nam”, bắt đầu từ ngày 21 đến hết ngày 29-4 tại Quảng trường Hùng Vương, TP Việt Trì.

Không gian trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh tại Quảng trường Hùng Vương

Triển lãm trưng bày hơn 200 hình ảnh về di sản văn hóa được UNESCO công nhận, ghi danh, các danh lam thắng cảnh, lễ hội tiêu biểu, các nét sinh hoạt cộng đồng của các vùng Kinh đô xưa qua các thời kỳ lịch sử được phản ánh sinh động dưới góc nhìn của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, với bốn cụm trưng bày: Lời giới thiệu Triển lãm; Di sản văn hóa tiêu biểu (vật thể, phi vật thể, thiên nhiên, tư liệu...); Danh lam thắng cảnh tiêu biểu; Lễ hội văn hóa tiêu biểu; Công tác bảo tồn và trùng tu di sản văn hóa của 5 vùng Kinh đô: Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Huế.

Đông đảo du khách ghé thăm không gian triển lãm

Thông qua các tác phẩm nhiếp ảnh nhằm tôn vinh các di sản văn hóa Việt Nam được UNESCO ghi danh và giới thiệu đến khách tham quan một không gian tổng quan nhất về các giá trị di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, giá trị truyền thống lịch sử của các vùng kinh đô. Những giá trị di sản đó  là sợi dây kết nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai trong tiến trình phát triển của đất nước. Các di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, danh lam thắng cảnh, địa danh du lịch của các vùng kinh đô: Hát Xoan Phú Thọ, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ; múa cung đình Huế; danh thắng Tràng An Ninh Bình; Xòe Thái; dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh... được ghi lại sinh động, khơi gợi tình yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc cho người xem.

Tới tham dự Triển lãm, chị Hà Thị Thu Nhung (Tam Nông- Phú Thọ) chia sẻ: "Tôi hiện công tác ở Hà Nội. Lễ hội Đền Hùng năm nay tổ chức quy mô lớn nhất từ trước tới nay lại đúng dịp cuối tuần nên tôi đưa con trai về thăm ông, bà và tham dự lễ hội. Tôi biết đất nước mình có nhiều di sản nhưng phải đến triển lãm này tôi mới được rõ hơn, thật sự thấy rất tự hào về di sản đất nước ta".

Với tâm trạng hồ hởi, anh Nguyễn Văn Hạnh (Sóc Sơn- Hà Nội) cho biết: "Mấy năm dịch nên tôi không về lễ Tổ, năm nay đọc báo thấy Bộ VHTTDL và tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội lớn nên tôi và cả gia đình về hành hương. Vừa được trực tiếp xem thực hành các di sản phi vật thể của các địa phương, vừa được tham quan triển lãm, tôi thấy trải qua bao thời đại, Việt Nam ta có nhiều di sản quý giá, cần được bảo tồn và phát huy".

Một số tác phẩm nổi bật tại triển lãm

Tin, ảnh: NGÔ HUYỀN

;