Thư gửi mẹ

Tặng đoàn CB-CS Trường Cao đẳng An ninh về làm công tác dân vận ở thôn Liên Cơ, xã Yên Thế, Bắc Ninh


Con chưa về được mẹ ơi!
Nơi đây, vẫn sóng lở bồi làng quê
Nơi đây, nước lụt tứ bề
Hàng cây thoi thóp, bờ đê ngập rồi.


Con chưa về được mẹ ơi!
Biết rằng mưa đã tả tơi quê nhà
Héo gầy dáng mẹ thân cha
Bàn tay che chắn phong ba dập vùi.


Con chưa về được mẹ ơi!
Nơi đây vẫn nước trắng trời bão giông
Phận người chìm nổi long đong
Bao nhiêu mơ ước, tay không một ngày.


Đất đâu vẫn đất quê này
Rách lành đùm bọc, nghĩa đầy yêu thương
Con đi gặt lúa, sửa đường
Cái thằng trai mẹ coi thường gian lao.


Thiêng liêng hai tiếng đồng bào
Bên con đồng đội có bao nhiêu người
Con chưa về được mẹ ơi!
Thay con, bên mẹ bao người sẻ chia.

VŨ HOÀNG NAM

Nguồn: Tạp chí VHNT số 625, tháng 11-2025

;