Quê xưa...

Bao giờ em về lại quê xưa

Thăm vườn cũ hàng cau già hiu hắt

Bầy chim nhỏ trên cành khẽ hót

Giọt nắng vàng trên búi tóc bâng khuâng.

 

Trước hiên nhà hoa nở đầy sân

Cơn gió lạnh thổi qua bờ ký ức

Khúc sông gầy buổi về ngơ ngác

Bìm bịp kêu con nước lớn ròng.

 

Khói cơm chiều vương mắt trẻ cay cay

Qua lối vắng con đường về xanh mát

Hàng dừa nước buông tàu rơi rụng

Bãi bồi xưa neo bóng mẹ lặng thầm.

 

Mưa nắng gạn đầy bên mái tranh quê

Câu hát cũ ru buồn năm tháng

Cánh chuồn bay nẻo về xa khuất

Mái tóc bạc màu chưa đi hết lời ru…

 

HUỲNH THỊ MỘNG TUYỀN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 474, tháng 9-2021

;