Niềm tự hào của người dân trong ngày Quốc khánh 2-9

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) được tổ chức sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Trên khắp các nẻo đường của Thủ đô Hà Nội, hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hội tụ về đây, để được tham dự buổi lễ trọng đại của đất nước.

Từ tờ mờ sáng, dòng người đã đổ về Quảng trường Ba Đình. Có người đến từ đêm hôm trước để mong tìm được vị trí thuận lợi. Họ mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn, ánh mắt rạng rỡ và trái tim tràn đầy tự hào. Nhiều người dân chia sẻ rằng được trực tiếp tham dự một sự kiện trọng đại như thế này là kỷ niệm khó quên trong đời, là niềm vinh dự của mỗi công dân.

Khi tiếng nhạc rộn ràng vang lên, quốc kỳ tung bay phấp phới, các khối diễu binh oai hùng tiến qua quảng trường, hàng vạn ánh mắt cùng hướng về lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trên bầu trời Ba Đình. Khoảnh khắc ấy, trong lòng mỗi người con đất Việt là cảm xúc dâng trào, họ nhớ về thế hệ cha ông đã ngã xuống cho độc lập, tự do hôm nay; đồng thời thấy rõ sức mạnh đoàn kết, ý chí quật cường và tầm vóc mới của đất nước.

Chị Hà đến với buổi lễ từ hôm trước để đón chào các khối diễu binh, diễu hành trong ngày đại lễ

Chị Phạm Thu Hà (50 tuổi, Hà Nội) có mặt tại Quảng trường Ba Đình để đón chào các khối diễu binh, diễu hành trong ngày đại lễ. Chia sẻ với chúng tôi, chị nói: “Tôi đã mong chờ giây phút này từ lâu. Thậm chí, tôi đến từ hôm trước để tìm được chỗ đứng thuận lợi, được tận mắt chứng kiến những màn trình diễn lịch sử. Được hòa mình trong không khí trang nghiêm, hoành tráng, tình yêu và niềm tin với Tổ quốc trong tôi càng thêm sâu đậm, điều đó làm cho tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào.

“Không chỉ được xem duyệt binh, diễu hành, tôi còn được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật hoành tráng, hấp dẫn, và thấy văn hóa nước nhà ngày càng phát triển. Qua đó, tôi cảm nhận rõ văn hóa, lịch sử và sức mạnh dân tộc như hội tụ lại nơi đây. Tôi càng thấm thía rằng, gìn giữ bản sắc văn hóa cũng là cách góp phần vào sức mạnh của Tổ quốc” – chị Hà chia sẻ.

Trong dòng người tấp nập đến với Quảng trường Ba Đình, có những người cao tuổi, cũng có cả những em nhỏ được bố, mẹ đưa đi để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng. Từ thế hệ đi trước từng trải qua gian khó đến lớp trẻ hôm nay đang lớn lên trong hòa bình, tất cả đều hòa chung một cảm xúc: tự hào, tin tưởng và khát vọng.

Đông đảo người dân háo hức được hòa mình vào không khí trang nghiêm, hào hùng của buổi lễ

Chia sẻ về cảm xúc khi tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh, chị Bùi Thúy Vân đến từ tỉnh Ninh Bình bày tỏ: “Ngay khi biết thông tin về sự kiện trọng đại này, tôi đã ra Hà Nội từ vài ngày trước, tham dự cả buổi tổng duyệt lẫn ngày lễ chính thức hôm nay. Tôi đã phải đến đây từ rất sớm, phải thức trắng đêm, nhưng không cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay, mặc dù vị trí đứng khá xa với Quảng trường nhưng tôi vẫn rất vui và háo hức, được cùng bạn bè và những người trẻ có mặt tại đây, được hòa mình trong bầu không khí trang nghiêm và thiêng liêng này khiến tôi vô cùng tự hào, hạnh phúc. Tôi rất yêu mảnh đất này và tự hào là người con Việt Nam”.

Lễ kỷ niệm không chỉ là sự kiện chính trị, văn hóa – xã hội trọng đại, mà còn là dịp hun đúc tình yêu nước, niềm tin vào tương lai, để mỗi người dân càng thêm ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chị Bùi Thúy Vân đến từ tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian để được tham gia cả lễ tổng duyệt và buổi lễ chính thức 

Là một sinh viên vừa rời ghế giảng đường đại học, bạn Lưu Thị Quỳnh chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi được cùng với hàng triệu người đứng hát Quốc ca dưới lá cờ dân tộc, cảm xúc trong tôi thật bồi hồi và tự hào. Được xem màn duyệt binh, diễu hành hoành tráng, tôi hiểu rõ hơn về những nỗ lực, cống hiến máu xương của cha ông để đất nước có được hòa bình hôm nay. Là thế hệ trẻ, chúng tôi càng thấy rõ trách nhiệm phải học tập, sáng tạo, cống hiến để không phụ lòng cha ông đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Chương trình diễu binh, diễu hành đã kết thúc nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người dân đất Việt. Niềm tự hào dân tộc, khát vọng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và quyết tâm dựng xây đất nước giàu mạnh, hùng cường, bền vững được lan tỏa từ Quảng trường Ba Đình đến mọi miền đất nước.

Bài, ảnh: THÁI AN

;