Những bộ phim Việt ra rạp trong tháng 9

Bộ phim “Mưa đỏ” vẫn làm cho phòng vé chưa hề hạ nhiệt. Tháng 9 này còn đón chào hàng loạt dự án phim Việt chất lượng ra mắt, hứa hẹn tiếp tục chiêu đãi những người yêu điện ảnh một “bữa tiệc” với rất nhiều tựa phim độc đáo, thú vị.

Trong khi Mưa đỏ vẫn đang “gây sốt” phòng vé, với mức doanh thu đứng đầu trong danh sách phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, tháng 9 tiếp tục có thêm những bộ phim Việt ra mắt khán giả với đề tài phong phú.

Cảnh phim "Cô dâu ma"

Sau 2 lần dời lịch công chiếu, bộ phim kinh dị hợp tác Việt - Thái dâu ma đã chính thức ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 5-9-2025. Đây có thể được xem là tác phẩm thuộc thể loại kinh dị đầu tiên mà Việt Nam hợp tác cùng Thái Lan thực hiện, với kỳ vọng mang tới màu sắc và khẩu vị mới cho khán giả. Theo thông tin từ nhà sản xuất, bộ phim đã được ra mắt tại Úc và New Zealand vào ngày 29-8 vừa qua, và cũng xác nhận sẽ được chiếu tại nhiều thị trường vốn nổi tiếng khó tính và có tiêu chuẩn cao khác trong thời gian tới như Mỹ, Canada, Đài Loan (Trung Quốc), các nước Nam Mỹ và Đông Nam Á. dâu ma dẫn dắt người xem bước vào cánh cổng hào môn của một gia tộc giàu có nức tiếng ở Chiang Mai. Khác hẳn với vẻ niềm nở và sự chào đón nồng hậu ban đầu, Yến (nhân vật chính do Rima Thanh Vy thủ vai) nhanh chóng phát hiện những hiện tượng lạ trong căn biệt phủ của nhà chồng sắp cưới. Đặc biệt, mỗi khi chạm vào, khoác lên chiếc áo cưới truyền thống truyền qua nhiều đời mà mẹ chồng trao tặng, Yến đều cảm thấy sự kết nối kỳ lạ với một thế lực vô hình. Những truyền thuyết tâm linh dân gian vốn là "đặc sản" của phim kinh dị Thái Lan, và dâu ma do Lee Thongkham đạo diễn, vẫn hào phóng chiêu đãi người xem những “đặc sản” đó, với nhiều chi tiết thú vị khi được hòa trộn khéo léo với yếu tố hình sự trinh thám...

NSND Trung Anh trong phim "Khế ước bán dâu"

Ngày 12-9, bộ phim cổ trang tâm linh - kỳ bí Khế ước bán dâu (đạo diễn Lê Văn Kiệt) dự kiến ra mắt khán giả. Phim xoay quanh Nhài - một cô dâu trẻ được gả vào gia tộc họ Vũ và vô tình bị cuốn vào một “khế ước” kinh hoàng với quỷ dữ. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh, với sự góp mặt của dàn tên tuổi đình đám. Điểm sáng trong phim chính là NSND Trung Anh trong vai ông Tri - một vai diễn khác lạ của ông với tạo hình cổ trang và có phần bí ẩn, hắc ám. Từ những vai ông bố quen thuộc đến hình tượng lạnh lùng, ám ảnh trong Khế ước bán dâu, NSND Trung Anh cho thấy sự dũng cảm khi bước ra khỏi vùng an toàn. Chính lựa chọn này đã khiến khán giả thêm kỳ vọng vào một vai diễn đột phá, góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho bộ phim tâm linh - cổ trang sắp ra mắt. Bên cạnh đó còn có dàn diễn viên ấn tượng gồm NSND Minh Châu, diễn viên Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Phương Trà My, Lê Tuyết Anh… Phim do Lotte Entertainment phát hành.

Ngày 19-9, bộ phim hành động - kịch tính Tử chiến trên không (đạo diễn Hàm Trần) sẽ ra mắt khán giả. Lấy cảm hứng từ các sự kiện không tặc có thật tại Việt Nam, đây là dự án điện ảnh đặc biệt mà Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp sản xuất cùng Galaxy Group. Đây là một đề tài khó đối với nhà làm phim Việt Nam khi vừa phải tái hiện một sự kiện có thật sao cho sống động, hợp lý với bối cảnh và thời đại, vừa phải đảm bảo sự kịch tính. Dù vậy, với dàn diễn viên chuyên nghiệp, mức độ đầu tư đáng chú ý và sự chỉn chu trong từng khâu sản xuất, Tử chiến trên không hứa hẹn sẽ là bộ phim hành động ấn tượng, tái hiện những màn giao tranh kịch tính đến nghẹt thở, mãn nhãn với nội dung ý nghĩa. Phim có sự chỉ đạo sản xuất của Điện ảnh Công an Nhân dân nhằm tái hiện một câu chuyện hành động ly kỳ, dựa theo sự kiện có thật gần nửa thế kỷ trước, khi hàng không Việt Nam còn non trẻ và phải đối đầu với không tặc tinh vi, làm nên trận tử chiến khốc liệt giữa không trung. Để có được bối cảnh sát với hiện thực nhất, ê-kíp đã nhận được sự hỗ trợ không nhỏ từ Bộ Công an và các cơ quan ban ngành.

Cảnh phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại"

Dự kiến khởi chiếu từ ngày 26-9, bộ phim Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lương Đình Dũng sau hai năm chuẩn bị. Sau các phim tâm lý, ly kỳ Cha cõng con, Thành phố ngủ gật và phim hành động 578, đạo diễn Lương Đình Dũng tiếp tục làm mới mình với thể loại kinh dị. Anh cho biết trong hơn 10 năm viết văn và làm phim, anh có nhiều câu chuyện kinh dị, "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" là câu chuyện đầu tiên anh dựng thành phim. Bộ phim xoay quanh Bảo (Xuân Thắng) là một chàng trai trẻ làm nghề sửa xe và đồng thời sở hữu một ga-ra xe hơi cũ. Khi tháo dỡ một chiếc xe từ thập niên 90, Bảo vô tình đánh thức một thế lực tà ác, kéo theo hàng loạt sự kiện kỳ dị xảy đến với anh và những người xung quanh...  Cùng với sự có mặt của một điều tra viên bí ẩn (Hứa Vĩ Văn), bí mật từ quá khứ sống dậy, bóc trần những góc khuất của lòng tham và sự tàn bạo. Với dàn diễn viên trẻ và lạ, song hành cùng những diễn viên tài năng và nổi tiếng, đạo diễn hy vọng mang đến sự mới mẻ tránh nhàm chán cho bộ phim.

NGÔ HỒNG VÂN

;