Năm tháng vẫn tin yêu

Dưới bóng cờ sao vàng năm cánh

Thấp thoáng cánh buồm vẫn mơ sóng đại dương

Dòng sông nhỏ hạt phù sa năm tháng

Cứ bâng khuâng chớp trắng cánh cò

Cánh đồng xanh mênh mang mưa nắng

Giọt mồ hôi mặn chát tự bao giờ...

 

Trời Ba Đình tỏa nắng bài thơ

Gió cứ thổi suốt bốn mùa hoa trái

Lá vẫn biếc sau nhiều giông bão

Như mắt huyền gọi nắng tháng ba

Cho đại dịch không còn cơ hội

Như bàn tay lem luốc vẫn vào ca...

Dẫu mưa nắng thất thường

Năm tháng vẫn tin yêu!

Đồng đội tôi vẫn ngân bài ca ấy

Mà nhịp trái tim như Hồng Hà cuộn chảy

Từng hạt phù sa lắng đỏ hồn tôi

Điệp khúc quê hương. Năm tháng bồi hồi...

 

NGUYỄN TRỌNG ĐỒNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 501, tháng 6-2022

;