Ưu tư mùa

Nồng nàn ngày hạ vắng

Ru mềm giấc cỏ thơm

Hương dịu dàng như thể

Vừa ướp trong tóc người

 

Này giọt sương thiêm thiếp

Giấu gì sau cơn mơ?

Cánh thiên di bàng bạc

Chiều trôi tựa áng thơ

 

Bồng bềnh tà áo gió

Thêu thùa sợi khói lam

Nhớ chi mà xa vắng

Niệm khúc mùa hanh hao

 

Phượng thắp lửa ngang trời

Còn bao lời chưa ngỏ

Có giọt mưa đi lạc

Gọi kỷ niệm lên ngôi

 

Hoa bay bay lối vắng

Chút ưu tư gửi mùa

Phím tình xanh lỗi nhịp

Người về trong mưa sa…

 

TRẦN VĂN THIÊN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 498, tháng 5-2022

;