Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL: Đưa đề tài điện ảnh Cách mạng Việt Nam đến với đoàn viên thanh niên

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện An ninh Nhân dân tổ chức Chương trình Sinh hoạt Chính trị thông qua chiếu phim “Mùi cỏ cháy” và Tọa đàm “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên” tại Học viện An ninh Nhân dân vào sáng ngày 23-4-2024.

Chương trình có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Học viện An ninh Nhân dân, Lãnh đạo Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL), Lãnh đạo Viện phim Việt Nam, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đoàn Bộ VHTTDL, đại diện Đoàn Thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện Đoàn Thanh niên Bộ GDĐT và gần 600 đoàn viên, thanh niên của Học viện An ninh Nhân dân và Bộ VHTTDL.

Gần 600 bạn đoàn viên, thanh niên của Học viện An ninh Nhân dân và Bộ VHTTDL tham gia chương trình

Đây là hoạt động thuộc Chương trình “Đưa điện ảnh cách mạng Việt Nam đến với đoàn viên, thanh niên” do Đoàn Bộ VHTTDL khởi xướng với mong muốn lan tỏa niềm đam mê, yêu thích điện ảnh Việt Nam nói chung và các bộ phim điện ảnh cách mạng Việt Nam nói riêng, cũng như đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho các bạn đoàn viên, thanh niên.

Bộ phim Mùi cỏ cháy (đạo diễn Nguyễn Hữu Mười, kịch bản Hoàng Nhuận Cầm) ra mắt khán giả năm 2012. Bộ phim được đánh giá là đã lay động khán giả sâu sắc, bởi những hy sinh của tuổi trẻ thời chiến mang theo khát vọng về gia đình, tình yêu, tình bạn và sức mạnh tinh thần phi thường của những con người Việt Nam trong chiến tranh. Phim đoạt Bông sen Bạc tại LHP Việt Nam lần thứ 17 và 4 giải Cánh diều Vàng tại giải Cánh diều Vàng 2011.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Quyền Bí thư Đoàn Bộ VHTTDL Lê Minh Đức khẳng định: “Tôi tin rằng bộ phim Mùi cỏ cháy sẽ đem lại nhiều cảm xúc và suy nghĩ trong mỗi chúng ta. Đó là lòng biết ơn sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh ta, không tiếc tuổi thanh xuân sống và chiến đấu vì đất nước, đó là sự tự hào vì lý tưởng Cách mạng của Đảng đã rọi sáng trong tim chúng ta và truyền qua biết bao thế hệ. Để rồi, chúng ta ngày hôm nay cần biết trân trọng sự quý giá của hòa bình, cũng như có ý thức về vai trò và trách nhiệm của chúng ta trong công cuộc học tập và rèn luyện để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong thời đại mới – kỷ nguyên của công nghệ 4.0 và hội nhập quốc tế. Mùi cỏ cháy là tác phẩm phản ánh một cách sinh động và sâu sắc ý nghĩa của cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và lý tưởng cách mạng. Bộ phim không chỉ là sự tôn vinh những giá trị đạo đức, tinh thần yêu nước, mà còn là sự nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với lịch sử và tương lai của dân tộc”.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Sau chương trình chiếu phim Mùi cỏ cháy là buổi Tọa đàm giao lưu giữa những người làm phim và các đoàn viên, thanh niên của hai đơn vị tham gia chương trình. Đạo diễn - NSƯT Nguyễn Hữu Mười, đạo diễn - NSƯT Lê Chí Kiên đã chia sẻ những tâm huyết, kỷ niệm khi làm phim, và các diễn viên Lê Văn Thơm, Nguyễn Năng Tùng cũng đã thổ lộ những cảm xúc, suy nghĩ của mình khi tham gia bộ phim. Những câu chuyện cảm động về những khó khăn, gian khổ của cuộc chiến đã được đoàn làm phim tâm huyết tái hiện lại một cách chân thực nhất. Những nhân vật trong phim, mặc dù đến từ các tầng lớp xã hội khác nhau, nhưng họ đều chung một khát vọng: giành lại độc lập và tự do cho đất nước. Từ bộ phim, chủ đề Sáng mãi lý tưởng Cách mạng Thanh niên cũng được các bạn đoàn viên tích cực chia sẻ và nêu suy nghĩ về vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Nhiều bạn trẻ đã bày tỏ sự xúc động và cả những giọt nước mắt khi xem phim Mùi cỏ cháy. Cả hội trường cùng bừng lên cảm xúc khi đạo diễn – NSƯT Lê Chí Kiên diễn lại khoảnh khắc Đại đội trưởng Phong dặn dò những chàng lính trẻ vừa rời ghế nhà trường “vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu”. Trích đoạn chèo Con gà rừng của diễn viên Lê Văn Thơm diễn lại cảnh Thành hát trong doanh trại lại khiến các bạn trẻ cùng bật cười thích thú. Giây phút diễn viên Nguyễn Năng Tùng đọc lại hai khổ thơ đầu trong bài thơ Phương ấy của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm – khổ thơ mà nhà thơ lúc sinh thời vẫn thường đọc mỗi khi tham dự những buổi giao lưu với khán giả xem phim Mùi cỏ cháy đã khiến cả hội trường rưng rưng cảm xúc:

“Đêm trong suốt áp ngực vào phương ấy

Gặp lại mùi cỏ cháy suốt thời trai

Ngôi sao rơi trên dãy kẽm gai dài

Cái vùng đất không tiếng gà cất gáy

Bao hăng nồng cỏ cháy rát hoàng hôn.

Là cái phương sao quá bồn chồn

Đón thư mẹ qua bảy vòng lửa khói

Vết thương đỏ, viên đạn thì sáng chói

Chiếc lá xanh kỳ lạ trút trong đời”

Đoàn làm phim "Mùi cỏ cháy" tại buổi giao lưu

Thiếu tá Trần Văn Hiểu - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện An ninh Nhân dân cho biết: “Chương trình là diễn đàn sinh hoạt chính trị đặc biệt, mang lại những giá trị và trải nghiệm ý nghĩa cho các bạn đoàn viên, thanh niên. Với hình thức sáng tạo, mang điện ảnh cách mạng đến với đoàn viên, thanh niên, chương trình được tổ chức nhằm tạo cơ hội để mỗi đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức, hiểu biết về lịch sử, bồi dưỡng lòng yêu nước và thể hiện tấm lòng tri ân đối với các thế hệ cha anh, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đặc biệt, qua Tọa đàm với chủ để “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên” với sự tham gia của những vị khách mời đặc biệt, là đạo diễn và các diễn viên tham gia bộ phim Mùi cỏ cháy đã tạo ấn tượng mạnh mẽ, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp thêm lý tưởng cách mạng cao đẹp cho các bạn đoàn viên, thanh niên”.

Được biết, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL và Đoàn Thanh niên Học viện An ninh Nhân dân sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề chính trị thông qua những bộ phim lịch sử cách mạng Việt Nam ý nghĩa cho các đoàn viên, thanh niên hai đơn vị.

NGÔ HỒNG VÂN - Ảnh: C500TV

;