Dàn sao nam của TVB tái xuất trên màn ảnh rộng

Bộ phim hành động Bão trắng 3: Thiên đàng hay địa ngục tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả Việt Nam với sự kết đôi ăn ý đến từ “cặp đôi tiểu sinh” đình đám một thời của TVB: Cổ Thiên Lạc và Quách Phú Thành, bên những tình tiết hấp dẫn cùng “đặc sản” hành động mãn nhãn.

Bão trắng 3 Thiên đàng hay địa ngục là cuộc đối đầu giữa các cảnh sát mưu trí và ông trùm tội phạm nguy hiểm

Những yếu tố làm nên sức hút 

Từng làm mưa làm gió tại các phòng vé Hoa ngữ với những con số ấn tượng trong quá trình sản xuất khi vận dụng các hiệu ứng cháy nổ hoành tráng, thương hiệu phim White Storm (Bão trắng) đã trở nên quen thuộc với người yêu điện ảnh, đặc biệt với những khán giả mê phim hành động. 

Nếu là tín đồ trung thành của thương hiệu phim Bão trắng, khán giả sẽ nhận ra kịch bản xuyên suốt các phần đều sử dụng mô-típ đối kháng giữa cảnh sát và các tay trùm buôn bán ma túy. Từ đó tạo nên những trận xung đột dữ dội và làm bật sự hoành tráng trong các phân đoạn bắn súng đối đầu. Tuy nhiên, với Bão trắng 3: Thiên đàng hay địa ngục (khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 4/8/2023), đạo diễn kiêm biên kịch Khâu Lễ Đào đã có một sự thêm thắt thú vị cho mối quan hệ của Billy (Quách Phú Thành) - Sachat (Lưu Thanh Vân) và Âu Chí Dương (Cổ Thiên Lạc).

Theo đó, thay vì đẩy nhanh tiến trình của các pha đọ súng và thêm nhiều những phân cảnh hành động, phim khai thác sâu hơn vào tâm lý của từng nhân vật để làm bật được tình cảm anh em. Những tình tiết móc nối khiến khán giả hồi hộp về vai trò của Quách Phú Thành khi anh vừa đứng trước sự chính nghĩa của một người cảnh sát, vừa kẹt giữa sự trân trọng sâu sắc lẫn ân cứu mạng từ một ông trùm. 

Lưu Thanh Vân trong vai ông trùm Sachat

Trong khi đó, Âu Chí Dương lại được tiết lộ thân phận khá sớm dù là tay chân thân tín của Sachat. Những đoạn hồi tưởng của Âu Chí Dương cũng góp phần lớn giúp bối cảnh của nhân vật trở nên rõ ràng. Để từ đó, khán giả hiểu hơn các lựa chọn và những rào cản trong suy nghĩ của họ khiến họ bất giác chùng tay khi đứng vào trận chiến. Theo một khán giả nhận định: “Phim Bão trắng 3: Thiên đàng hay địa ngục có tính chất hành động quen thuộc với những bộ phim cùng thể loại nhưng lại có thêm tính giải trí, cốt truyện cũng diễn biến rất hấp dẫn, khai thác nhân vật có chiều sâu hơn, nội gián cũng có những nỗi lòng mà không phải ai cũng biết”.

Đây cũng là phần phim phát huy sở trường làm phim hành động của đạo diễn Khâu Lễ Đào với những màn cháy nổ hoành tráng nhưng chiều sâu đến từ kịch bản kết hợp cùng dàn diễn viên đã mang đến một phần phim đáng xem đối với những người hâm mộ thể loại hành động. Đặc biệt, những đoạn lắng hay hồi tượng được làm rất tốt khiến quyết định của nhân vật trở nên dễ hiểu hơn, sự phân vân của họ trước trắng và đen, giữa tình nghĩa và chính nghĩa cũng trở nên thú vị hơn. 

Dàn sao TVB "náo loạn" phòng vé 

Được xem là một trong những thương hiệu hành động đặc sắc và đầu tư hoành tráng của điện ảnh xứ Cảng Thơm, sau thành công rực rỡ của phần 2 - Bão trắng 2 cách đây 4 năm, sự trở lại của Bão trắng 3: Thiên đàng hay địa ngục khiến nhiều người hâm mộ rất mong chờ. Đặc biệt, màn tái xuất của cặp đôi Cổ Thiên Lạc và Quách Phú Thành trong phe phản diện càng gợi lợi nhiều sự tò mò. Trong bộ ba nam chính đến từ TVB (Hồng Kông - Trung Quốc), nếu Cổ Thiên Lạc và Lưu Thanh Vân đã là “người quen” của loạt phim Bão trắng thì Quách Phú Thành lại là nhân tố đặc biệt. Đây không chỉ là lần đầu tham gia vào cuộc chiến giữa cảnh sát và các tay trùm ma túy tàn bạo, việc góp mặt của Quách Phú Thành còn giúp mạch truyện của phim tạo nên những nút thắt cần thiết liên quan đến tình cảm của anh dành cho một cô gái ở vùng nông thôn chuyên trồng thuốc phiện, hay về mối quan hệ thân thiết giữ anh và nhân vật của Lưu Thanh Vân khiến khán giả lo lắng anh sẽ trở thành “hắc cảnh”.

Cổ Thiên Lạc trong vai cảnh sát Âu Chí Dương

Không chỉ có Quách Phú Thành, Cổ Thiên Lạc cũng mang đến sự vững chãi trong diễn xuất khi khắc họa một nhân viên cảnh sát mạnh mẽ, đầy chí khí và coi trọng tình nghĩa anh em. Việc cố chấp của Âu Chi Dương khi phải mang Billy trở về, sang tận Thái Lan để bảo vệ Billy mà bản thân cũng rơi vào nghi vấn của cảnh sát HongKong càng khiến khán giả thích thú trước mối quan hệ gắn kết giữa hai nhân vật này. Bên cạnh đó, các màn tương tác giữa hai “nam thần” trong các cảnh quay cũng khiến nhiều người hâm mộ TVB xúc động vì đây là lần đầu tiên được ngắm nhìn hai mỹ nam kỳ cựu của TVB trong cùng một khung hình.

Ngoài Cổ Thiên Lạc và Quách Phú Thành, sự đột phá của Lưu Thanh Vân cũng là điểm nhất không thể bỏ qua. Thay vì đóng vai cảnh sát như phần 1, sự trở lại của anh ở phần 3 này mang đến hình ảnh gai góc, tàn bạo của một ông trùm ma túy nhưng tận sâu bên trong là một người đặt tình nghĩa lên đầu, yêu thích kiếm tiền nhưng tiền phải được kiếm cùng anh em.

Là cái tên xuất hiện xuyên trong cả hai phần phim trước, Cổ Thiên Lạc duy trì hình ảnh nam tính và cứng rắn của mình trong vai trò nhân viên cảnh sát, một lòng muốn dẹp sạch những tên tội phạm khét tiếng. Và trong phần 3 này, vai diễn của anh cũng không hề ngoại lệ, đặc biệt phong độ diễn xuất ổn định qua từng phần cùng khả năng thích ứng với dòng phim hành động càng khiến người xem yên tâm trải nghiệm.

Là thành viên mới gia nhập hội “Bão trắng”, Quách Phú Thành mang đến sự chờ đợi cho người hâm mộ

Ngược lại, là thành viên mới gia nhập hội “Bão trắng”, Quách Phú Thành mang đến sự chờ đợi cho người hâm mộ. Việc thay thế Lưu Đức Hòa để sánh đôi cùng Cổ Thiên Lạc trong bộ phim đòi hỏi nhiều sự lăn xả và hành động nghẹt thở sẽ khắc họa hình ảnh thiên vương lãng tử khác biệt ra sao trong mắt khán giả? Nhân vật do Quách Phú Thành là một ẩn số khi anh là một cảnh sát chìm nhưng không ngại mạo hiểm cứu Sachat, cùng hắn đến khu Tam Giác Vàng. 

Lưu Thanh Vân cũng từng xuất hiện trong Bão trắng phần 1, do đó sự xuất hiện của anh trong vai trùm ma túy Sachat với tính cách tàn bạo hơn, nguy hiểm hơn hứa hẹn sẽ tiếp tục là một điểm sáng để đẩy sự kịch tích trong cốt truyện của Bão trắng 3: Thiên đàng hay địa ngục.

Đại cảnh hoành tráng đến diễn viên cũng phải choáng ngợp 

Ngoài nội dung, một yếu tố thú vị khác cũng được khiến người xem trầm trồ chính là phần đại cảnh của phim. Để tạo nên những thước phim rượt đuổi và cháy nổ mãn nhãn nhất trên màn ảnh rộng, đoàn làm phim đã trưng dụng hơn 4.000m2 của phim trường tại Nguyên Lãng để dựng toàn bộ bối cảnh chính của phim gồm việc dựng lại các ngôi nhà tranh, tự trồng giống cây chuối chỉ có ở Thái Lan về Hồng Kông để khắc họa hình ảnh chân thật nhất một ngôi làng đậm chất Thái nằm ẩn sau sự kiểm soát của chính phủ. Một diễn viên hài hước đùa rằng: “Tôi nghĩ nơi đây có thể làm công viên chủ đề luôn đó”, trong khi Cổ Thiên Lạc thành thật: “Khi tôi đọc kịch bản tôi không nghĩ nó sẽ hoành tráng đến choáng ngợp như vậy.” 

Ngay từ trailer, khán giả hầu hết đều ấn tượng và tò mò về những phân cảnh cháy nổ đã mắt của Bão trắng 3: Thiên đàng hay địa ngục. Không những mang đến những khoảnh khắc bắn súng liên tục nhằm tạo ra không khí đối đầu căng thẳng giữa cảnh sát và tội phạm, phim còn có nhiều đại cảnh rượt đuổi, va chạm ô tô hàng loạt khiến cho hiệu ứng vụ nổ càng hoành tráng hơn. Đoàn làm phim không tiếc tay cho nổ hàng loạt xe hơi, thậm chí là mang xác máy bay trực thăng cùng việc đặt bom để phá hủy toàn bộ đại cảnh thôn làng đã được tổ thiết kế dày công xây dựng từ trước. Các loại vũ khí trang bị trong phim cũng đã được mô phỏng rất chân thật và thiết kế chi tiết để vừa mang đến an toàn cho các diễn viên vừa tạo nên trải nghiệm về hiệu ứng nổ sung.

TRỊNH NGỌC ANH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 544, tháng 8-2023

;