Bộ VHTTDL: Sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua tác phẩm sân khấu

Sáng 3-7, tại Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng đạo đức liêm chính; căn cứ Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Bộ VHTTDL; Bộ VHTTDL đã chỉ đạo Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức buổi biểu diễn vở kịch “Biến dạng”.

Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có: Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Minh Nhựt; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh.

Cùng tham dự có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc: Đảng bộ Cục Thể dục thể thao; Đảng bộ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Đảng bộ Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Đảng bộ Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội; Thủ trưởng, công chức, viên chức được giao thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ khu vực phía Bắc.

Về phía khách mời, gồm đại diện các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đại biểu đã được xem vở diễn Biến dạng (tác giả: Chu Thơm, đạo diễn: NSND Anh Tú) do các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ thực hiện. Đây là vở diễn được xây dựng có nội dung tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng văn hóa liêm chính của Bộ VHTTDL.

Cảnh trong vở "Biến dạng"

Vở kịch mở màn bằng cảnh một người phụ nữ sắp lâm bồn. Bà mang thai đã 9 tháng 25 ngày mà đứa trẻ không chịu ra. Bà đỡ nhiều kinh nghiệm cho biết, nếu cứu được đứa con thì không cứu được mẹ; bà đề nghị bỏ con cứu mẹ nhưng không được chấp thuận. Người mẹ nhân từ nguyện chết để con mình được chào đời. Bà chỉ kịp để lại lời dặn cho hài nhi bé nhỏ: lớn lên, con hãy làm người tốt.

Nhưng đứa trẻ tên Sát ấy đã lớn lên không như lời mẹ dặn. Là quan chức cao cấp của nhà nước, trên mảnh đất quê hương, ông không chung tay xây dựng mà còn có hành vi trục lợi, để có đồng tiền bất chính.

Ông Vạn, người bạn thân, anh trai của người vợ đã khuất của ông Sát đã khuyên can đối với những việc làm khuất tất và có ý định tố cáo, nhưng đều bị ông Sát ngăn cản thông qua các vụ tai nạn nhằm bịt đầu mối…

Đến tuổi sắp nghỉ hưu, ông Sát đã thức tỉnh với những việc làm sai trái của mình, nhưng ông đã đi quá xa bờ “thiện” nên phải chịu cái họa với tuổi già, bệnh trọng, con hư và nỗi lo sợ về những việc làm bất chính trong quá khứ hằng đêm tra tấn ông…

Các đại biểu tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ tham gia vở diễn 

“Họa phúc có nguồn đâu một buổi. Cái họa, cái phúc kia không phải tự dưng mà đến, không phải một ngày được sinh ra. Nhưng khi tay đã chót nhúng chàm, thì phải biết dừng lại, phải biết quay đầu về bờ. Bằng không, nỗi lo âu và sự ân hận luôn hiện hữu trong giấc ngủ, thậm chí ngay cả khi chết đi rồi, cũng không thoát khỏi lời nguyền của nhân thế”  - đó chính là thông điệp được truyền tải trong vở kịch Biến dạng.

Diễn xuất chân thực và truyền cảm của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ đã để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng cho các đại biểu.

Tin, ảnh: NGỌC BÍCH

;