Xuân cao nguyên địa chất Hà Giang

Ảnh minh họa

Nếu bạn đã từng đến với cao nguyên địa chất toàn cầu trong những ngày đầu năm mới sẽ thấy nơi đây thật thú vị. Bởi sắc hoa đào, hoa lê, hoa mận đua nhau khoe sắc thắm. Màu trắng tinh khôi xen lẫn sắc hồng tươi dọc trên sườn núi đá, dọc đường đi và quanh các bản làng… Chỗ nào cũng thấy rực rỡ sắc hoa chào đón mùa Xuân. 

Nếu bạn ngồi trên xe ô tô đang lao nhanh trên đường hạnh phúc, phẳng lỳ,  uốn quanh theo sườn núi đá lên phía Bắc sẽ thấy cung đường như dải lụa mềm, hòa cùng màu xanh của những nương đồi, còn vương vấn những làn sương trắng phủ trên những tán lá, lùm cây trông thật lãng mạn. Phía xa, từ các nẻo đường mòn trên núi các bà, các mẹ các anh, chị các cô gái mặc trang phục dân tộc truyền thống xanh, đỏ, hồng, trắng… đang rảo bước xuống chợ phiên. Tiếng nói, tiếng cười ríu rít dọc đường đi.  Người  thì cưỡi ngựa, người túm đuôi ngựa, người dắt bò, người ôm chó, lợn, gà cắp nách… Những con vật ngoan ngoãn nằm im trên tay người chủ, mắt lim dim có vẻ thích thú. Có bà gùi những bó rau cải nương non mướt đầy quẩy tấu, mồ hôi lấm chấm trên trán khiến cho đôi má ửng hồng cùng nụ cười rạng rỡ. Trên lưng, nhiều bà mẹ còn gùi những sản phẩm hoa màu khác cùng nhau xuống chợ bán. Các cô gái mới thật lộng lẫy, họ mong ngày chợ để  gặp được người thương. Nhìn dòng người đi theo hàng dài như những vệt hoa di động. Ngày chợ phiên nơi đây là nét văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. Mọi người làm việc vất vả cả tuần mong đến ngày chợ để được đi chơi, trao đổi hàng hóa, gặp lại bạn bè, người thân… Hàng mang về dùng cả tuần rồi lại đón chờ phiên chợ tới, vì thế ngày chợ đông vui nhộn nhịp. Khách ở xa đến thì tìm mua những mặt hàng đặc sản của núi rừng như nấm linh chi cây nghiến, tầm gửi cây gạo, nấm ngọc cẩu, củ hà thủ ô, tầm gửi cây quý, hiếm… Các loại thảo dược này chỉ phiên chợ vùng cao mới có sẵn.

Nếu bạn vào các bản làng dân tộc nơi đây vào dịp mùa Xuân, càng đi sẽ càng thấy thật diệu kỳ. Xa xa là những ngôi nhà trình tường mái ngói âm dương - xóm bản của đồng bào dân tộc.  Những cây mận , cây lê cổ thụ cành lá xum xuê bung những cánh hoa trắng một màu tinh khiết. Những cánh hoa rung rinh trong làn sương mỏng, tạo nên cảnh sắc thơ mộng và lãng mạn. Những vườn đào quanh nhà, cành vươn dài tới mái ngói âm dương. Từng chùm nụ đang chúm chím sắc hồng chờ nắng mới, bung hoa. Sắc đào phơn phớt hồng, cánh mỏng manh dịu dàng, còn mang mang theo những giọt sương sớm long lanh, vấn vương trong sắc hoa rực rỡ khắp nơi. Mùa Xuân về bên hiên nhà để lại sự tò mò, chú ý của nhiều du khách đã từng đến nơi này. Hằng năm, mỗi độ xuân về, mọi người khắp nơi lại hẹn nhau hội tụ ở cao nguyên địa chất toàn cầu Hà Giang để thưởng thức mùa xuân tươi đẹp. Ngắm những bản làng có hàng rào đá xếp vòng quanh. Những mái nhà đem theo những dây bí đỏ trùm kín để lộ ra những quả to, nhỏ nằm la liệt trông như những chú lợn con đang ngủ. Phong cảnh thật hữu tình và khác với những vùng miền mà bạn đã qua. Bởi nơi đây thật đặc biệt có đá đứng, đá ngồi, đá nằm la liệt trên dải núi, ven đường đi. Còn có cả những mỏm đá mồ côi đứng giữa trời phong sương nhìn ngắm các bãi đá nhấp nhô trên triền núi… Những người dân nơi đây cần cù, chất phác phải gùi những quẩy tấu đất lên núi đá rồi bỏ từng nắm đất vào các khe đá, để trồng ngô, đậu… Cây không phụ công người, nẩy mầm hút khí trời và sương lành sớm tối như những giọt sữa mẹ ngọt thơm để rồi phát triển nhanh chóng. Chỉ trong thời gian ngắn cây đã vươn cao, trùm kín đá. Màu xanh bạt ngàn của ngô chen lẫn màu đá xám. 

Xuân về trên cao nguyên địa chất không chỉ có sắc hoa đào, hoa mận, hoa lê mà còn có cả màu hồng phơn phớt của hoa bạc hà; màu vàng của hoa cải trên đồi nương. Tất cả đua nhau khoe sắc rực rỡ cả một khoảng trời, tô điểm cho mảnh đất cao nguyên xinh đẹp. Những đàn ong mật ríu rít bay lượn trên những thảm hoa. Chúng cùng hát vang bài ca xây dựng thật vui tai. Không gian như bừng sáng hơn. Từng đoàn du khách thi nhau chụp những bức hình đẹp để lưu giữ những kỷ niệm khó phai của một chuyến đi thật diệu kỳ…

Tản văn của NGUYỄN THỊ NHUNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 597, tháng 2-2025

;