Trăng nơi chợ tình 

 

 

Thả hồn vào chợ phiên
Chạm vào ngày Kiêng Gió
Em quấn khăn màu đỏ
Xuống chợ tình gặp anh

Bước chân đi rất nhanh
Và nhảy sạp rất khéo
Cái bụng em uốn dẻo
Để trai làng mến thương

Gió buông sợi tơ vương
Lên đồi nghe em hát
Chân dạo theo bờ cát
Rủ bạn tình say hương

Đồng Văn mây nhẹ buông
Chỉ hai người ở đó
Lời tỏ tình trong gió
Hôn nhẹ làn môi em

Vách đá anh khắc tên
Một mối tình trên cỏ
Hôm nay trăng sáng tỏ
Thổi điệu khèn đam mê.

 

HÀ NGỌC HOÀNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 537, tháng 6-2023

;