Cho những mùa hạ cũ…

 

Đã nghe hạ lướt qua mình
Cành hồng cháy rực thêm xinh phố phường
Con ve khẽ gọi mùa thương
Vòng xe qua ngõ còn vương bóng người.

Đường về hoa nắng xanh ngời
Áo bay trắng cả nụ cười em thơ
Vẫn còn trong những giấc mơ
Tháng ngày xanh biếc bao giờ về qua?

Cây bàng cửa lớp đã già
Hàng cây, ghế đá nhạt nhòa ngày xưa
Ngày về vấp phải cơn mưa
Ướt miền ký ức những trưa hạ buồn.

Ngẩn ngơ tiếc một cánh chuồn
Với tay bắt hụt gió luồn qua tay
Người còn năm tháng rộng dài
Hay chăng hạ đã nhạt phai bên đường…

 

NGUYỄN THIIJ NHƯ Ý

Nguồn: Tạp chí VHNT số 537, tháng 6-2023

;