Ngày 19-10, trong khuôn khổ Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM chào mừng Hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật TPHCM sau ngày đất nước thống nhất (1975-2025) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I (nhiệm kỳ 2025-2030), TP.HCM đã tổ chức họp mặt văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam.
Tham dự buổi họp mặt có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, UBND TP.HCM, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Sở VHTT TP.HCM, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM... và gần 100 văn nghệ sĩ từng hoạt động tại Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam.
Các văn nghệ sĩ lão thành kể lại những câu chuyện của một thời hoa lửa
Trung ương Cục miền Nam là bộ phận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam. Trung ương Cục miền Nam luôn xác định nền văn hóa, văn nghệ ở các căn cứ địa, vùng giải phóng trên chiến trường Nam bộ và cực Nam Trung Bộ là nền văn hóa, văn nghệ kháng chiến, với các đơn vị của các ngành nghệ thuật phục vụ kháng chiến như ca múa nhạc, hội họa, nhiếp ảnh, điện ảnh, thông tin, báo chí…
Tại buổi họp mặt văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ, đây là dịp để thành phố bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những văn nghệ sĩ từng sống, chiến đấu, sáng tạo nghệ thuật giữa bom đạn ác liệt, để “vượt qua khói bom, hát trong lửa đạn”, cổ vũ tinh thần chiến đấu, thắp sáng niềm tin chiến thắng trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
“Các cô chú, anh chị chính là những chứng nhân lịch sử sống, là những người đã biến nghệ thuật thành sức mạnh tinh thần, biến tiếng hát, lời thơ, điệu múa, nét cọ, thành vũ khí góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Dù nhiều người đã ngã xuống, gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường, nhưng tên tuổi và cống hiến của các cô chú, anh chị mãi được khắc ghi trong trái tim của nhân dân, của Thành phố mang tên Bác. Những tác phẩm của các cô chú không chỉ là di sản nghệ thuật, mà còn là di sản tinh thần, là nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ văn nghệ sĩ hôm nay, đang tiếp tục sáng tạo và phụng sự Tổ quốc bằng nghệ thuật…”- bà Diệu Thúy nhấn mạnh.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy tặng hoa các văn nghệ sĩ lão thành
Theo bà Diệu Thúy, buổi họp mặt không chỉ là dịp để ôn lại những năm tháng đầy hào hùng, mà còn là một cuộc gặp gỡ của các thế hệ - nơi những giá trị truyền thống cao đẹp được tiếp nối, nơi “nghệ sĩ - chiến sĩ” của hôm qua trao truyền ngọn lửa đam mê, lòng yêu nước và lý tưởng nghệ thuật cho lớp nghệ sĩ trẻ hôm nay: “Thành phố mong muốn và tin tưởng rằng, những câu chuyện, những hồi ức và tinh thần sống của các cô chú hôm nay sẽ tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ, giúp thế hệ trẻ vững bước trên hành trình sáng tạo, phụng sự đất nước bằng chính trái tim và tài năng của mình”.
Điểm nhấn của buổi họp mặt là phần giao lưu với các văn nghệ sĩ từng hoạt động tại Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam với chủ đề Âm vang một thời hoa lửa. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, nghệ sĩ Hồng Cúc, nhà thơ Hoài Vũ, nhà thơ Lê Quang Trang, nhà thơ Trần Thị Thắng, họa sĩ Phan Hữu Thiện, kiến trúc sư Khương Văn Mười, đạo diễn Minh Trí đã kể lại những câu chuyện không thể nào quên ở R.
Nhà thơ Hoài Vũ- tác giả lời thơ Vàm Cỏ Đông nhớ những ngày giữa bom đạn, tiếng hát vẫn vang lên từ những chiếc loa treo giữa rừng. Ông và những người nghệ sĩ không chỉ hát cho người lính mà cho cả niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.
Trình diễn ca khúc "Vàm Cỏ Đông" tại buổi gặp mặt
Họa sĩ Phan Hữu Thiện kể về những ngày đầu cầm cọ ở chiến khu, vẽ bằng màu lá rừng, ánh sáng leo lét từ đèn dầu làm bằng vỏ đạn và những đồng đội “đã vẽ bằng cả máu và tuổi trẻ của mình” trong khói bom B52 năm 1972.
Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn chia sẻ: “Dù gian khổ, hy sinh đến đâu, chúng tôi cũng xác định rõ nhiệm vụ của mình và quyết tâm hoàn thành. Ngày đất nước hòa bình, chúng tôi may mắn được sống. Và cho đến hôm nay tròn 50 năm chúng tôi không chỉ sống mà còn sống có ích. Dù đã nghỉ hưu, chúng tôi vẫn cố gắng làm việc trong khả năng của mình, theo dõi thời cuộc, dõi theo bước đi của thành phố thân yêu”...
Nhà thơ Lê Quang Trang xúc động nói: “Chúng tôi coi những năm tháng làm nghề trong kháng chiến là thiêng liêng - đó không chỉ là nhiệm vụ, mà là một cuộc chiến đấu bằng ngòi bút và trái tim. Nay những mái đầu đã bạc nhưng chúng tôi vẫn theo sát những chuyển động của đất nước. Bước vào kỷ nguyên mới rồi thì mình còn làm được cái gì đây, chỉ mong có thể tiếp tục truyền lửa, truyền tâm huyết của một thế hệ cống hiến hết mình cho quê hương đến thế hệ trẻ”.
Đại biểu và văn nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm
Đại diện thế hệ văn nghệ sĩ trẻ, Đinh Nhật Minh - nghệ sĩ sáo trúc, gương mặt “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc năm 2023, bày tỏ may mắn khi sinh ra trong gia đình có hai thế hệ theo đuổi âm nhạc dân tộc; ở thời hòa bình giới trẻ hôm nay có nhiều cơ hội để học tập, sáng tạo nghệ thuật. “Là nghệ sĩ trẻ, chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam qua từng tác phẩm, đồng thời giới thiệu đến bạn bè quốc tế nét đẹp phong phú, đặc sắc của âm nhạc dân tộc Việt Nam”- Nhật Minh khẳng định.
Trong buổi họp mặt ca khúc Vàm cỏ đông, Bài ca địa đạo, Bài ca 50 năm Văn học nghệ thuật TPHCM, Anh vẫn hành quân, Trên đường chiến thắng (độc tấu sáo trúc), tiểu phẩm kịch Đâu có giặc là ta cứ đi… được các nghệ sĩ Hà Vân, NSƯT Lê Tứ, NSND Mỹ Hằng, Đinh Nhật Minh... thể hiện đã đưa các đại biểu, những người nghệ sĩ - chiến sĩ cùng trở lại với âm vang một thời hoa lửa, nơi tiếng hát cất lên giữa chiến trường Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam.
XUÂN HƯỚNG, LÊ HỒNG - Ảnh: BTC