Thêm một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể điện ảnh

Nhà sản xuất HKFilm, CJ HK Entertainment và SATE vừa chính thức công bố những thông tin đầu tiên về dự án phim điện ảnh Ngày xưa có một chuyện tình dựa theo truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tiếp nối ba bộ phim: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô gái đến từ hôm qua, Mắt biếc, một lần nữa tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lại chuẩn bị lên màn ảnh rộng.

 

Từ những trang sách về mối tình thời niên thiếu 

Không chỉ được biết đến là nhà văn của trẻ thơ, Nguyễn Nhật Ánh còn là nhà văn của những câu chuyện tình yêu giản dị, man mác nỗi buồn. Đúng như tên gọi, Ngày xưa có một chuyện tình là một câu chuyện tình yêu đầy cảm động. Các cung bậc của tình yêu trải dài trong đó như ngọn gió mùa thu, chảy qua như rải nắng trên khuôn mặt mùa đông của một cô gái trẻ, nụ hôn đầu tiên ngọt mật, cái ôm đầu tiên và cả những giọt nước mắt… Khi người ta yêu nhau, tình yêu là nỗi khát khao một hạnh phúc êm đềm ấm áp hay có khi bỗng trở thành chuyện của ba người: anh, em và người ấy… 

Ngày xưa có một chuyện tình kể về mối tình thuở thơ ấu của Vinh - Miền - Phúc. Vinh thích Miền, ngay từ lúc mới là cậu học sinh cấp hai. Và cái sự “thích” ấy lâu dần trở thành “yêu”. Tình yêu của Vinh dành cho Miền là thứ tình cảm lặng thầm, lặng lẽ qua từng ngày, dai dẳng và bền bỉ. Dù cho tất cả mọi người xa lánh Miền, dù ăn bao nhiều trận đòn từ anh trai Miền, dù chịu quá nhiều tổn thương, Vinh vẫn âm thầm chịu đựng. Miền là con gái, sự nhạy cảm cho cô bé biết tình cảm của Vinh. Nhưng khi gặp Phúc - bạn thân chí cốt của Vinh, ở Phúc toát ra sức hấp dẫn khiến Miền không sao cưỡng lại được. Cô bé mới lớn còn nhiều ngây thơ ấy bất chấp tất cả để ở bên Phúc. Còn Phúc, tuy biết Vinh thích Miền, nhưng bản thân nó cũng không cản nổi tình cảm của mình dành cho Miền nên ích kỷ đến bên Miền. Chuyện tình tay ba tưởng chừng như sẽ làm mất đi vĩnh viễn tình bạn nhưng bằng tất cả lòng cảm thông và sự cao thượng của Vinh, cả ba vẫn giữ nguyên vẹn thứ tình bạn đẹp đẽ đó. Rồi vào một ngày, Phúc biến mất không một dấu vết. Điều đó đã làm đảo lộn cuộc đời của cả Vinh - Miền - Phúc.

Các ấn bản khác nhau của Ngày xưa có một chuyện tình

Không dang dở như Ngạn và Hà Lan trong Mắt biếc, lần này Nguyễn Nhật Ánh đã cho bộ ba một kết thúc có hậu. Miên suýt chút nữa đã bỏ trốn đi với Vinh. Nhưng trong cái giây phút chờ đợi giờ bỏ trốn ấy, cô đã nghĩ thật nhiều, về cô, về Phúc, về Vinh và cả bé Su. Cô đã nhận ra trái tim mình bây giờ hướng về ai. Cô đã không tới điểm hẹn với Phúc nữa. “Có thể tôi rất sẵn sàng chết vì Phúc , nhưng tôi chỉ sẵn sàng sống vì Vinh. Tình yêu tôi có với Vinh là thứ không làm con người tê liệt đi mà nâng con người ta lên. Nó không gây cảm giác ta bị nhiễm độc tình cảm. Nó không nhúng ta vào vũng lầy mụ mị, làm cho trái tim ta sưng tấy lên một cách bất thường. Như kiểu yêu giữa tôi và Phúc”. Bộ ba Phúc, Vinh, Miền - theo như lời của chính nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - đã đi đến tận cùng của một chuyện tình.

Xuất bản lần đầu tiên vào năm 2016, Ngày xưa có một chuyện tình tái bản đến hơn 10 lần với các phiên bản bìa sách khác nhau. Tác phẩm nhận nhiều đánh giá tích cực cùng sự yêu mến từ độc giả trên khắp cả nước nhờ câu chuyện nhẹ nhàng, lãng mạn mà thấm đẫm suy ngẫm về tình yêu và sự trưởng thành. Ngày xưa có một chuyện tình cũng thú vị, độc đáo nhờ cách kể qua các góc nhìn của từng nhân vật thay vì một người duy nhất, để độc giả đồng cảm hơn với câu chuyện. Đây không chỉ là cuốn sách về thời thơ ấu và niên thiếu mà còn phản chiếu trải nghiệm tình yêu của những người trưởng thành. 

Đến tác phẩm điện ảnh về một chuyện tình dữ dội, khó quên 

Ngày 19/6/2023, Nhà sản xuất HKFilm, CJ HK Entertainment và SATE đã chính thức công bố những thông tin đầu tiên về dự án phim điện ảnh Ngày xưa có một chuyện tình. Trước đó, ngày 17/6, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức hội nghị quốc tế Xúc tiến đầu tư phát triển thương hiệu du lịch qua điện ảnh năm 2023. Tại hội nghị đã diễn ra lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa với công ty sản xuất phim Ngày xưa có một chuyện tình.

Đồng hành cùng nhà sản xuất trong dự án Ngày xưa có một chuyện tình là đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Được biết đến là một đạo diễn trẻ tài năng, từng thực hiện hai bộ phim điện ảnh Thưa mẹ con đi (2019) và Bằng chứng vô hình (2020) cùng loạt phim tài liệu và phim ngắn, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh ghi dấu ấn bởi cách kể chuyện riêng biệt, khéo léo lồng ghép nghệ thuật, cài cắm dụng ý trong những điều gần gũi nhất. Anh đã thể hiện được lối làm phim chỉn chu, có tính thẩm mỹ cao và mạnh về những chi tiết đời thường.

Trước đó, một số tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể thành phim từng gây tiếng vang lớn như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015), Cô gái đến từ hôm qua (2017), Mắt biếc (2019). Nhưng đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cho biết, thay vì cảm thấy áp lực, anh hào hứng nhiều hơn về bộ phim tiếp theo trong sự nghiệp: “Tôi nghĩ mỗi đạo diễn khi tiếp nhận kịch bản đều có những lựa chọn riêng và cách xử lý dựa trên nền tác phẩm gốc. Tôi tự tin mình sẽ mang đến những cảm giác, không khí mới, một trải nghiệm điện ảnh thật sự đặc biệt trong lần chuyển thể này”.

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cũng cho rằng: “Ngày xưa có một chuyện tình mang phong vị rất riêng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tiếp xúc với một phần các tác phẩm của ông, tôi nhận thấy bên cạnh khai thác tinh tế những rung động ở tuổi cập kê, Ngày xưa có một chuyện tình còn khai thác sâu sắc những lựa chọn và sự trưởng thành trong tình yêu. Đây là câu chuyện rất đỗi dịu dàng nhưng cũng thật dữ dội và có lẽ là tác phẩm đầu tiên mà nhà văn miêu tả nhân vật trong khoảnh khắc gần gũi một cách gợi cảm đến vậy. Quá trình trưởng thành và va vấp trước cuộc đời, vỡ mộng trong tình yêu luôn chẳng dễ dàng với bất cứ ai. Nguyễn Nhật Ánh đã kể lại hành trình dữ dội ấy theo cách của riêng ông, khó tìm thấy ở một cây bút khác”.

 Thông qua bộ phim Ngày xưa có một chuyện tình, khán giả ở những độ tuổi khác nhau đều có thể nhìn thấy câu chuyện của mình, được gợi nhắc một phần tuổi trẻ tươi đẹp và được an ủi bởi nỗi giằng xé, nuối tiếc khi trưởng thành từ nhân vật trong phim. Những thước phim sẽ vừa thơ, vừa thực, lãng mạn nhưng cũng thật dữ dội như chính thời thanh xuân của mỗi người. 

Nhân dịp công bố dự án, nhà sản xuất và đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh thông báo tổ chức buổi tuyển chọn để tìm kiếm những diễn viên phù hợp, đặc biệt là cho bộ ba nhân vật chính Phúc, Vinh Miền. Họ tìm kiếm những gương mặt trẻ cùng diễn xuất mới mẻ, đem đến làn gió mới cho điện ảnh Việt.

Theo đó, các diễn viên sẽ được tìm để vào vai Phúc, Vinh, Miền ở giai đoạn thơ ấu (khoảng 8-12 tuổi) và giai đoạn trưởng thành (từ 17-25 tuổi). Trong đó, nhân vật Vinh là chàng trai thư sinh, mang đến cảm giác ấm áp cho người đối diện, tính tình ôn hoà, sống nội tâm. Nhân vật Phúc phong trần, ngoại hình rắn chắc, cuốn hút người đối diện, tính tình bộc trực, bản năng. Còn Miền sẽ là cô gái duyên dáng, thu hút bởi nét đẹp tự nhiên, mang nhiều cảm xúc. Các nhân vật thời thơ ấu cũng có những đặc điểm tương tự. Bên cạnh đó, nhân vật bé Su cần tìm diễn viên nhí trong độ tuổi 7-8. 

Poster phim Ngày xưa có một chuyện tình

 Sự xuất hiện của những gương mặt trẻ cùng diễn xuất mới mẻ, cách cảm nhận nhân vật và câu chuyện từ mỗi cá nhân được kỳ vọng sẽ góp phần đem đến làn gió mới cho bộ phim. Chi tiết thông tin về thời gian, địa điểm của buổi tuyển chọn diễn viên sẽ được ê-kíp đăng tải trên fanpage Phim Ngày xưa có một chuyện tình

Phim Ngày xưa có một chuyện tình dự kiến khởi chiếu vào năm 2024.

PHẠM HOÀI THANH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 538, tháng 6-2023

;