Họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng đã giới thiệu tới công chúng hơn 50 tác phẩm hội họa sơn dầu với chủ đề “Sắc thái Tây Hồ” tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Các tác phẩm tại triển lãm khắc họa vẻ đẹp vừa gần gũi, thân quen, vừa tươi mới, những khoảng khắc của thiên nhiên và con người Hà Nội đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc.
Họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng giới thiệu tác phẩm tranh với bạn bè, đồng nghiệp
Họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng sinh năm 1954, tại Hà Nội. Ông đã tham gia nhiều triển lãm mỹ thuật trên toàn quốc, triển lãm nhóm và cá nhân, cũng như góp mặt ở các trại sáng tác về văn học nghệ thuật. Ông lập nghiệp không bằng nghề bút màu, vải vẽ, nhưng sắc màu và quang cảnh phố phường, sông hồ luôn thôi thúc ông khao khát trở lại với bảng màu và cây cọ, ghi lại những chuyển biến tinh tế của thiên nhiên và cuộc sống đất Hà Thành.
Nguyễn Quốc Thắng đã khắc họa thành công vẻ đẹp của Tây Hồ thông qua các tác phẩm tranh sơn dầu. Trong các tác phẩm ấy, người xem có thể cảm nhận sâu sắc những triết lý nhân sinh được thể hiện một cách tinh tế đầy cảm xúc.
Những góc nhìn đa chiều về cảnh đẹp Tây Hồ Hà Nội trong tranh của Nguyễn Quốc Thắng
Các tác phẩm của ông tập trung vào cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp: bầu trời, hàng cây, chiếc lá, con đường, góc phố, nhóm nữ sinh đang check-in…, hay những vạt nắng sáng bừng đổ dài trên những con đường, những khoảnh khắc mưa bụi giăng giăng… để tạo nên một Tây Hồ thân quen mà mới lạ, đầy ắp những cung bậc cảm xúc với các gam màu êm dịu. Và đó còn là cuộc sống thường nhật của người dân ven hồ, được ông tái hiện lại một cách chân thực, mang đến những góc nhìn đầy sức sống về một thành phố phát triển.
Mỗi bức tranh của ông đều mang một câu chuyện riêng, thể hiện tình yêu và sự gắn bó sâu sắc với Tây Hồ. Ông không chỉ đơn thuần tái hiện cảnh vật mà còn chuyển tải những tâm tình, ký ức và những rung động của một người yêu Hà Nội.
Một góc trưng bày tại triển lãm
Tây Hồ hiện lên trong tranh của ông vừa mang nét cổ kính, vừa có sự hiện đại. Hình ảnh chiếc thuyền câu cá, sạp hàng nhỏ bên Phủ Tây Hồ, người đạp xe thong dong trên đường vắng đã gợi lên những hoài niệm về một thời Thủ đô còn nhiều khó khăn. Cùng với đó là một phong cách vẽ rất riêng, như họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng cho biết: “Tôi đã lựa chọn cách vẽ riêng cho tôi, bằng tình cảm chân thực, hình ảnh chân thực, nét vẽ chân thực dành cho một môi trường, hoàn cảnh cụ thể…”.
Nhiều người dân Thủ đô và công chúng yêu hội họa đã đến với triển lãm để được đồng điệu với tình yêu Hà Nội của họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng. Chia sẻ cảm xúc của mình, chị Minh Hồng cho biết: “Tranh của họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng như là một bộ sưu tập hồ Tây rất đặc biệt. Tôi thấy những hình ảnh góc phố hồ Tây lúc nào cũng tươi mới, có sức sống, khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng, như được thanh thoát khi chiêm ngưỡng và như đang đứng trước cảnh hồ Tây đầy lãng mạn… Là người Hà Nội, tôi lại thấy yêu hồ Tây, yêu Hà Nội hơn với vẻ đẹp lãng mạn, vừa cổ kính lại vừa hiện đại trong từng khoảng khắc ở mỗi bức tranh của ông…”.
Chị Minh Hồng chia sẻ cảm xúc của mình khi xem tranh
Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm
Triển lãm "Sắc thái Tây Hồ" của họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng không chỉ mang lại những mỹ cảm mà chứa đựng những triết lý nhân sinh sâu sắc… mang đến cho người xem những góc nhìn đầy cảm xúc về vẻ đẹp của Tây Hồ, một biểu tượng văn hóa đặc sắc của Hà Nội. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 4-4-2025.
Tin, ảnh: MAI HƯƠNG