Quách Thu Phương: Tôi bằng lòng đánh đổi

Từng được mệnh danh là “giai nhân màn ảnh Việt”, ngôi sao của phim truyền hình một thời nhưng 15 năm trước, Quách Thu Phương đột ngột dừng lại tất cả. 13 năm rời xa nghệ thuật, lui về lo cho gia đình để đến khi trở lại, Quách Thu Phương tự nhận mình đã tái sinh trong một phiên bản mới.

Quách Thu Phương trở lại với phong cách mới

Sinh năm 1977, lúc đang ở độ rực rỡ nhất của sự nghiệp với nhan sắc nổi bật, kín lịch diễn xuất ở cả sân khấu lẫn màn ảnh thì Quách Thu Phương đã chọn dừng lại. Khán giả vẫn còn nhớ vẻ đẹp mong manh, nuột nà trong các bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình như Những ngày tháng đẹp, Điệp vụ thứ nhất, Hà Nội, mùa đông năm 1946… (phim điện ảnh) Sống mãi với thủ đô, Của để dành… (phim truyền hình). Vóc dáng, khuôn mặt ấy cũng từng vào nhiều vai hoa hậu trên sân khấu trong các vở kịch Vũ nữ đem giao thừa, Diễm 500 đô, Kiều Loan...

Từng là ngôi sao sáng, gương mặt ấn tượng trên cả sân khấu lẫn màn ảnh với nét đẹp đài các, kiêu sa của người con gái Hà thành (dù Phương sinh ra và lớn lên ở xứ Mường), nữ nghệ sĩ còn được đặt biệt danh là diễn viên chuyên đảm nhiệm vai hoa hậu.

Một trong những vai ấn tượng của Thu Phương là Kiều Mai, giai nhân Hà thành những năm 40 trong phim truyện nhựa Điệp vụ thứ nhất hay vẻ đẹp mong manh của cô gái Hà Nội trong Những ngày tháng đẹp, Hà Nội, mùa đông năm 1946. Với phim truyền hình, Quách Thu Phương ghi dấu với nhiều vai diễn trong Sống mãi với thủ đô hay Của để dành.

 Quách Thu Phương trong phim Hương vị tình thân

Đang hoạt động năng nổ, Quách Thu Phương bất ngờ dừng lại. Cô xin nghỉ việc ở Nhà hát Tuổi trẻ, dừng đóng phim, tình nguyện làm người phụ nữ của gia đình khi sinh con thứ hai. Dù đã tâm niệm dành hết cho gia đình nhưng Quách Thu Phương vẫn rơi vào trầm cảm, với những đợt stress triền miên. Không để mình bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực, Quách Thu Phương đi học và trở thành một huấn luyện viên Yoga. 13 năm trôi vèo trong chớp mắt và ngày trở lại, Quách Thu phương đã là một phụ nữ ngoài 40 nhưng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, làn da trắng và mái tóc đen xõa tự nhiên. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn với nụ cười luôn nở trên môi. Cô nói: “Bây giờ trông vui hơn rồi. Ngày xưa lúc nào nước mắt cũng như chực trào”. Ngày xưa trong lời của Quách Thu Phương là khoảng thời gian cô mắc bệnh trầm cảm sau khi nghỉ việc.

Việc dừng lại khi sự nghiệp đang lên, thậm chí đứng trước cơ hội được nhận danh hiệu NSƯT sau nhiều năm cống hiến của Phương khiến nhiều người tiếc nuối. Thu Phương tâm sự: “Ở lúc gần như có tất cả, tôi dừng lại. Dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn không tránh khỏi hụt hẫng bởi diễn xuất là đam mê, là một phần cuộc sống của mình. Tôi không dám đến nhà hát vì chỉ cần nhìn thấy sân khấu, tôi sẽ nhớ đây là chỗ mình từng đứng, kia là nơi mình ngồi. Nhìn đồng nghiệp diễn lại vai của mình, tôi không chịu nổi”.

Quách Thu Phương Vai nữ nhà văn trong Đấu trí

Khi mọi thứ dần trở nên tồi tệ, Thu Phương đã quyết định tìm đến yoga và may mắn cô nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình. Việc tập các động tác cơ thể kết hợp thiền giúp Quách Thu Phương dần thay đổi, cân bằng. Những suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc dồn nén được loại bỏ, cô lạc quan, biết hài lòng với cuộc sống và nhìn mọi chuyện đơn giản hơn. Sức khỏe của Quách Thu Phương cũng dần cải thiện.

Nói về quãng thời gian 13 năm rời xa nghệ thuật, Quách Thu Phương cho biết: “Tôi đã có hành trình 13 năm vượt qua chính mình và tái sinh. Tôi bây giờ là Quách Thu Phương ở phiên bản mới. Tôi tự khám phá bản thân để tìm thấy mình, tôi sống vui vẻ, tích cực, cởi mở hơn. Khi tôi quay lại đóng phim, đồng nghiệp đều nói, tôi như trở thành một người khác. Trước đây, tôi sống khép kín và luôn giữ mọi thứ cho riêng mình, nén mọi nỗi niềm vào trong”.

Trở lại màn ảnh sau 13 năm trong loạt vai về các bà mẹ. Nữ diễn viên tâm sự mình không hề buồn vì từng có một thời nổi tiếng và nhận thấy mình phải chấp nhận thực tế bởi với cô, thời gian hơn 10 năm dừng đóng phim là quãng thời gian được nhìn thấy các con trưởng thành và đó là điều hạnh phúc.

Khi mới trở lại đóng phim với vai người vợ, người mẹ trong Đừng bắt em phải quên, Phương từng bị khớp ở những ngày đầu. Nhưng sau đó cô đã thay đổi, bắt kịp lối quay mới và làm tốt hơn. Với vai bà Xuân trong Hương vị tình thân, một phụ nữ đẹp và đỏng đảnh cô từng bị khán giả “ném đá” khá nhiều khi phim công chiếu. Đứng trước những bình luận quá khích, Quách Thu Phương chia sẻ: “Tôi không bị sốc nhưng có hơi buồn. Trong quá trình quay thì đạo diễn và tôi đã xác định là vai diễn sẽ bị khán giả phản ứng dữ dội. Điều này chúng tôi đã biết trước nhưng không ngờ những phản ứng đó còn vượt quá sức tưởng tượng. Việc khán giả phản ứng như thế nghĩa là mình đã thành công với nhân vật. Tuy nhiên, có một số khán giả quá khích, không phân biệt được đâu là phim, đâu là đời nên có những lời lẽ khiến mình hơi buồn”.

Quách Thu Phương trong phim Đừng bắt em phải quên 

Liên tiếp nhận vai trong các phim Đừng bắt em phải quên, Hương vị tình thân, Đấu trí, Chạm vào hạnh phúc… Phương cho biết: “Khi còn trẻ, mình làm vì muốn khẳng định. Thêm nữa là vì cuộc sống lúc đó rất khó khăn, mình có rất nhiều áp lực trong công việc và kinh tế. Nghề này rất khắc nghiệt, đã làm thì phải làm cho tốt, tạo dựng được hình ảnh nhất định trong lòng khán giả. Còn đến bây giờ, khi các con đã trưởng thành, tôi cảm thấy mình đã tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại. Không có lý do gì tôi phải làm bằng bất cứ giá nào hay làm kiểu bất chấp. Giờ tôi làm nghề vì yêu thích, vì đam mê. Đó là việc mà ngày xưa mình không có thời gian và điều kiện để làm điều đó”. 

Khi được hỏi về áp lực nhan sắc, tuổi tác khi quay lại với nghệ thuật, Quách Thu Phương trải lòng: “Tôi không áp lực chuyện đó, tôi quay lại một cách tự nhiên và thoải mái như mình vốn có. Tôi nghĩ mình như thế nào thì vẫn sẽ như vậy, chỉ có điều việc xây dựng hình ảnh cũng phải khác đi một chút. Mình ý thức được bây giờ là thời của công nghệ, mọi cái được tiếp cận và đến với khán giả rất nhanh nên việc mình xây dựng hình ảnh thế nào rất quan trọng. Đã là một nghệ sĩ hay bất cứ một người nào làm việc ở bất cứ ngành nghề nào, việc trau chuốt hình ảnh, diện mạo là điều cần thiết. Đó là cách mình tôn trọng bản thân cũng như tôn trọng những người xung quanh”.

Ở tuổi 46, Quách Thu Phương vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng thon gọn, quyến rũ. Nữ diễn viên tiết lộ bí quyết của cô là tập Yoga, chăm sóc sức khỏe từ trong ra ngoài

“Lần trở lại này, tôi mong muốn sẽ nhận được những vai diễn có màu sắc hơn, những vai diễn cá tính, góc cạnh hơn. Sắp tới tôi sẽ quay lại mạnh mẽ với nghề và làm những gì mình thích” - Quách Thu Phương trải lòng.

Trong bộ phim Đấu trí, bà Liên xuất thân là nhà văn nên rất lãng mạn. Là mẹ đơn thân, bà gặp được một người đàn ông có tâm hồn đồng điệu- đó là Hùng-chủ công ty dược Hùng Đơn. Nhưng bà không ngờ rằng, vẻ ngoài bảnh bao nhưng Hùng thực chất là kẻ gian manh. Ông ta đã khống chế, bắt cóc con gái riêng của vợ khi biết kế hoạch bị bại lộ. 

Để vào vai người phụ nữ hồi xuân, lãng mạn, Quách Thu Phương đã cắt ngắn mái tóc dài quen thuộc nhằm tạo sự mới mẻ, trẻ trung, năng động cho nhân vật. Cô cũng muốn mỗi lần xuất hiện, nhân vật phải mang lại sự mới mẻ, ít nhất là về tạo hình. 

Quách Thu Phương trong phim Chạm vào Hạnh phúc

Là người có ý thức về nghề nghiệp, về hình ảnh, Quách Thu Phương cũng có cái nhìn hiện đại về thế giới mạng. Cô cho biết: “Người ta vẫn nói mạng ảo nhưng trên đó có cái thật, cái không thật. Tôi nghĩ không có ai đi phơi bày toàn bộ con người thật của mình trên mạng xã hội. Tất nhiên, trong những gì mình chia sẻ lên đều có một phần con người mình trong đó, nhưng không phải là tất cả. Hãy để mọi người đặt dấu hỏi về mình, đó cũng là lực hấp dẫn. Trên không gian này, tôi không thể hiện là mình sang chảnh hay giàu có. Ngoài đời thường, tôi có như nào thì sống như vậy dù luôn ý thức giữ gìn hình ảnh bởi nghệ sĩ còn là người của công chúng”.

Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng với nghệ thuật khó ai có thể nói trước được điều gì. Quan trọng là gặp được nhân vật, gặp được cơ hội để toả sáng. Và với Quách Thu Phương, khán giả vẫn đợi chờ ở chị nhiều vai diễn đột phá, mới mẻ với lần tái ngộ này.

BẢO KHÁNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 553, tháng 11-2023

;