NSNA Phạm Công Thắng với “Những lát cắt cảm xúc”

“Những lát cắt cảm xúc” là không gian trưng bày của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Phạm Công Thắng tại tư gia đúng vào dịp 20-10. Mỗi tác phẩm là hình ảnh chân dung của một con người, với những biểu cảm vui – buồn, yêu – ghét… được nghệ sĩ nắm bắt, ghi lại để lưu giữ cùng thời gian.

Tại ngôi nhà số 225 phố Đặng Tiến Đông, Hà Nội, sau 4 năm thành lập, Không gian “Ký ức nhiếp ảnh” của NSNA Phạm Công Thắng đã trở nên quen thuộc với các NSNA và các nhà báo. Năm nay, nhằm làm phong phú hơn “Ký ức nhiếp ảnh”, NSNA Phạm Công Thắng đã có ý tưởng mới khi trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh của ông được sáng tác trong nhiều qua.

NSNA Phạm Công Thắng tại không gian trưng bày "Những lát cắt cảm xúc"

NSNA Phạm Công Thắng chia sẻ: Tại “Không gian nhiếp ảnh” đã lưu giữ nhiều hiện vật quý của các NSNA tên tuổi cũng như nhiều nhà báo nổi tiếng. Để Không gian hoạt động có chiều sâu và phong phú hơn, tôi đã tổ chức trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật do bản thân sáng tác. Với hoạt động này, tôi tạo ra sân chơi, để các NSNA, nhà báo khi chưa có điều kiện tổ chức triển lãm tại các trung tâm lớn, thì họ có thể mang các tác phẩm đến với Không gian “Ký ức nhiếp ảnh” để trưng bày, nhằm chia sẻ những thành quả trong lao động sáng tác nghệ thuật với bạn hữu và công chúng yêu thích nhiếp ảnh.

30 tác phẩm ảnh chân dung đen trắng, là các gương mặt chân dung khác nhau, được NSNA Phạm Công Thắng mang đến cho người xem nhiều cảm xúc. Ở đó không chỉ có sự suy tư, mà còn có những nụ cười vui tươi của các cụ bà; những gương mặt trẻ thơ với nụ cười tỏa sáng…

“Với bổn phận là một người nghệ sĩ, tôi nắm bắt những hình ảnh trong sinh hoạt đời thường của mọi đối tượng và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Các tác phẩm được trưng bày trong “Những lát cắt cảm xúc” là những tác phẩm tiêu biểu trong rất nhiều bức ảnh tôi đã chụp trong suốt quá trình sáng tác. Đặc biệt, tại trưng bày này, phần lớn là hình ảnh các bà, các mẹ, qua đó tôi muốn gửi gắm lời chúc tốt đẹp nhất đến những người phụ nữ Việt Nam dịp 20-10…” – NSNA Phạm Công Thắng chia sẻ.

Các nghệ sĩ, nhà báo đến với trưng bày "Những lát cắt cảm xúc" của NSNA Phạm Công Thắng

Trong lĩnh vực nhiếp ảnh,  Phạm Công Thắng  thành công với hai cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật “Quê hương” năm 1999 tại Thanh Hóa và “Khoảnh khắc” năm 2017 tại Hà Nội. Đồng thời, ông tiếp tục xuất bản hai tập sách ảnh với tên gọi “Lãng du cùng Phạm Công Thắng” ra đời năm 2017 và năm 2020.

Ngoài ra, ông còn đam mê viết văn, ông đã ra mắt bạn đọc 3 tập truyện ngắn Ngã rẽ- năm 2021; Tình yêu thời hậu chiến- năm 2022 và Bão đời- năm 2024.

Đặc biệt hơn, với không gian “Ký ức nhiếp ảnh”, sau 4 năm đi vào hoạt động, đã có hàng ngàn hiện vật đủ các loại từ máy ảnh, ống kính đến các thiết bị làm ảnh… của các nhà báo, NSNA tiêu biểu trong cả nước gửi gắm, được đồng nghiệp và dư luận và báo chí đánh giá cao.

Là một trong các nghệ sĩ đến với trưng bày “Những lát cắt cảm xúc” của NSNA Phạm Công Thắng, NSNA Phạm Tiến Dũng cho biết, ông cũng là một trong những người đầu tiên gửi chiếc máy ảnh đã từng gắn bó một thời gian dài với ông đến với Không gian “Ký ức nhiếp ảnh”. Chỉ trong 4 năm hoạt động, Không gian “Ký ức nhiếp ảnh” của Phạm Công Thắng đã có hàng nghìn hiện vật của các nghệ sĩ, nhà báo gửi đến. "Mỗi một hiện vật, là một câu chuyện gắn với tên tuổi của người sử dụng. Tôi thấy rất có ý nghĩa, vì các hiện vật của các NSNA, nhà báo được trân trọng lưu giữ".

Nhận xét về trưng bày “Những lát cắt cảm xúc”, NSNA Phạm Tiến Dũng đánh giá: ““Những lát cắt cảm xúc” là một trưng bày nhỏ, phần lớn là chân dung con người, đây là một thể loại khó khi phải khắc họa và làm nổi bật chân dung nhân vật. Các tác phẩm trưng bày của Phạm Công Thắng rất thú vị, đi sâu vào tâm hồn con người bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh. Cùng với nhiều hoạt động tại Không gian “Ký ức nhiếp ảnh”, NSNA Phạm Công Thắng tiếp tục tạo sân chơi mới bằng hoạt động trưng bày tác phẩm nhiếp ảnh. Tôi cũng sẽ tới nơi đây để trưng bày các tác phẩm của mình trong thời gian không xa”- NSNA Phạm Tiến Dũng cho biết.

Các tác phẩm được trưng bày tại "Những lát cắt cảm xúc"

"Những lát cắt cảm xúc" được trưng bày tại không gian “Ký ức nhiếp ảnh” đến hết 30-10, là một trong những hoạt động văn hóa đáng chú ý trong tháng 10 của giới nhiếp ảnh Thủ đô.

Tin, ảnh: AN NGỌC

;