Ngày nắng tinh khôi

 

Tinh mơ chim hót líu lời 
Lá xanh lay động, buông lơi sương tàn 
Trong veo sợi nắng vội vàng 
Mơn trên chồi biếc, tình tang nụ cười 
Lao xao cánh bướm gọi mời 
Đẩy đưa cơn gió lả lơi qua đường 
Khẽ khàng chiếc lá vàng buông 
Hồn nhiên đùa cợt vô thường thế nhân 
Đâu đây khe khẽ chân trần
Lần về quá khứ bâng khuâng đợi chờ
Nghiêng mình cúi nhặt vần thơ
Trái tim vụng dại thẫn thờ mùa trôi
Giật mình ngày nắng tinh khôi
Giấc mơ miền cũ xa xôi cuối trời.
 

 

NGUYỄN HOÀNG DUY

Nguồn: Tạp chí VHNT số 546, tháng 9-2023

;