Nước mắt chở qua cánh đồng...

 

Người về ngõ vắng bâng khuâng
Nghe trong miền nhớ bước chân lặng thầm
Cánh diều rơi phía xa xăm
Tuổi thơ còn lại tháng năm dại khờ.

Lặng nhìn con sóng xa bờ
Rơm khô khói bếp đến giờ còn thơm
Về thương dáng mẹ chiều hôm
Ruộng đồng khuya sớm bát cơm ngọt lành.

Buổi về hoa cỏ mong manh
Với tay bắt hụt thị thành đang trôi
Đường cày ướt đẫm mồ hôi
Đời cha khó nhọc lở bồi bến quê.

Nắng chiều rớt lại chân đê
Xôn xao hương lúa bùa mê quê nhà
Trở về sau bận đi xa
Vẫn nghe nước mắt chở qua cánh đồng...

 

NGUYÊN KHỐI

Nguồn: Tạp chí VHNT số 543, tháng 8-2023

;