Một sớm mùa Thu

 

Một sớm nào về lại
Mảnh vườn xưa hoa trái dâng mùa
Cơn gió thoảng thổi qua miền ký ức
Cánh chuồn quê đạp nước mơ màng.

Trên lối cũ nụ hoa vàng mới chớm
Mùa thu về trên mắt nhớ bâng khuâng
Hương bưởi ngọt thơm lừng góc bếp
Mẹ lặng thầm nhen khói ấm vừa lên.

Bầy trẻ nít mơ thành chú Cuội
Vầng trăng xưa chở giấc mơ êm?
Con dế nhỏ đứng bên đời ngơ ngác
Tiếng gáy buồn vọng suốt đêm thâu.

Qua ngõ vắng chiếc lá vàng rơi khẽ
Dấu chân nào vừa bỏ bến rời đi?
Dòng sông quê lững lờ con nước
Mùa thu qua nhuộm nắng trước hiên nhà…

 

HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 579, tháng 8-2024

;