"Mộng du" của Trần Quang Huy

Triển lãm “Mộng du” của họa sĩ Trần Quang Huy diễn ra từ ngày 4 đến 11-6 tại Art Space, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hà Nội), trưng bày 46 trong tổng số hàng trăm tác phẩm được họa sĩ vẽ 5 năm qua.

Họa sĩ Trần Quang Huy tại triển lãm "Mộng du"

Sau nhiều năm học tập tìm tòi từ các hình mẫu thẩm mỹ, dường như với Trần Quang Huy, đã đủ bình thản quay (lại) vào trong và mặc nhiên để từng phút giây hiện hữu tinh thần chi phối các lớp màu sắc, đường nét, số lượng mảng khối; hình thành tác phẩm mà chẳng so đo tên gọi phân lớp lý thuyết khuôn sáo. Họa sĩ Trần Quang Huy chia sẻ: “Cái tên “Mộng du” nhằm chỉ cảm giác hư hư thực thực trong tôi, hành trình nghệ thuật thực chất chỉ là những ảo ảnh đẹp đẽ cùng đau đớn trong đời nghệ sĩ. Mỗi một bức tranh gắn liền với cảm xúc ở thời điểm sáng tác. Vì vậy, lúc tôi sử dụng gam màu mạnh mẽ, tương phản, lúc lại êm dịu, nhẹ nhàng như trong những giấc mơ”.

Ánh sáng

Phương pháp sáng tác của Trần Quang Huy là không chuẩn bị phác thảo, không tìm hình, tìm bố cục, tìm ý tưởng mà đơn giản là kiên nhẫn chờ tâm thức dẫn dắt mình. Tranh của Trần Quang Huy chỉ có 2 đối cực: hoặc tuyệt đối tĩnh lặng, hoặc ngất ngây cảm xúc. Như họa sĩ tự nói về loạt tranh mới của mình, cảm giác “lửng lơ” của không gian các mảng màu là cảm giác mới mẻ, tâm đắc của ông. Điều đó có được không nhờ chủ tâm của lý trí, kỹ thuật, kinh nghiệm mà là từ lắng nghe tâm thức.

Mặt nước

Trong không gian hội họa của Trần Quang Huy, người xem được chiêm ngưỡng, thưởng thức một "bữa tiệc" huyền ảo về màu sắc, chiều sâu về không gian ước lệ, sự hòa quyện không thể tách rời của bố cục; như những tác phẩm: Ánh sáng, Cảm xúc, Không gian, Mặt nước, Mùa thu, Trăng non… Có những tác phẩm tác giả phải thể hiện trong suốt hai đến ba năm.

“Tranh có nhiều lớp vẽ khác nhau bởi vì tôi cứ mải nhìn vào đó, có lúc cảm thấy rất bí, đau khổ sao mãi không ra được như ý mình muốn. Trong đầu nghĩ một đằng nhưng thể hiện ra lại khác hoàn toàn, tôi lại úp xuống, khi nào có cảm hứng tôi lại vẽ tiếp” - Trần Quang Huy tâm sự.

Cảm xúc

Nhà nghiên cứu, phê bình nghệ thuật Vũ Huy Thông nhận xét về triển lãm: “Mộng Du” - dường như Trần Quang Huy muốn ám chỉ hành trình nghệ thuật thực chất chỉ là những ảo ảnh đẹp đẽ cùng đau đớn trong đời nghệ sĩ, hay “ngộ đạo” hơn, nhận ra đó chỉ là một chuyến đi trong muôn vàn dịch chuyển vô thường của tạo hóa… Chạm tới điều đó, đã là nghệ thuật.

Trăng non

Trần Quang Huy sinh năm 1961 tại Hà Nội, tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1988. Họa sĩ từng tham gia nhiều triển lãm trong nước và quốc tế cùng nhóm Five new Faces - gồm: Trần Tuấn, Nguyễn Quốc Hội, Phạm Ngọc Minh, Đinh Quân. Họa sĩ cũng từng thực hiện triển lãm cá nhân tại phòng trưng bày Red River (1995) và Đông Sơn (1998)…

LINH GIANG

;