“Được sống trong môi trường nghệ thuật, được làm nghề nghiệp mà mình đam mê và yêu thích, Đối với tôi, đó là hạnh phúc nhất rồi”- Minh Luân vui vẻ chia sẻ.
Thi đậu thủ khoa khóa Diễn viên của Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM), năm 2007, Minh Luân xin vào phụ diễn ở Sân khấu kịch Hồng Vân. Đến năm 2008, anh bắt đầu bén duyên với phim ảnh, bằng vai thứ chính trong phim truyền hình Tình án. Vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai, diễn xuất khá tốt giúp Minh Luân sau đó nhanh chóng được nhận vai chính, thứ chính trong hàng chục phim truyền hình dài tập như Cỏ đuôi gà, Tân phong nữ sĩ, Anh em nhà bác sĩ, Đôi mắt ân tình, Chạy trốn tình yêu, Thề không gục ngã, Mật mã chuông gió, Mặt nạ tình yêu, Mẹ rơm ...Gần 20 năm làm nghề, Minh Luân đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả, bởi sự đa dạng của nhân vật được anh lựa chọn và chuyển tải tròn vẹn, làm nên nét riêng.
Bên cạnh đóng phim, Minh Luân còn tham gia diễn kịch, ca hát và làm MC. Đa năng và bền bỉ với nghệ thuật, thái độ làm nghề nghiêm túc của Minh Luân được đồng nghiệp và khán giả yêu mến. Mới đây, Minh Luân cùng lúc đón nhận hai niềm vui lớn, đó là Huy chương Vàng (HCV) Hội diễn Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an” lần thứ V - 2025 (Bộ Công an phối hợp với Bộ VHTTDL và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức) cho vai đại úy Kiên - chiến sĩ công an điều tra chuyên án tận tụy, bản lĩnh và cũng rất đỗi đời thường - trong vở kịch Một cuộc chiến khác và phim điện ảnh Ký ức Nam Xuân (Cục Điện ảnh Việt Nam đặt hàng, Công ty CP Phim Giải Phóng sản xuất) mà anh đóng vai chính Hùng Thiện - chiến sĩ cảm tử của lực lượng quân giải phóng miền Nam - chính thức công chiếu vào dịp Chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9) của đất nước.
Nhận những lời chúc mừng từ đồng nghiệp và khán giả, Minh Luân không giấu niềm vui vỡ òa và cả sự xúc động khi nói về vai diễn trong Một cuộc chiến khác (vở diễn được trao HCB): “Tuy tham gia nhiều bộ phim và vở kịch rồi nhưng đây là vai diễn khá mới mẻ với tôi. Lúc đầu tôi gặp khó khăn và bị áp lực, không chỉ vì kịch bản đào sâu vào nội tâm mà còn phải thể hiện đúng khí chất người chiến sĩ công an giữa thời đại hôm nay: bản lĩnh, chính trực và rất nhân văn. Tôi đã phải học cách đi đứng, thể hiện thần thái theo tác phong, cách nói năng dõng dạc mà nhẹ nhàng với gia đình nhưng cứng rắn với những người tội phạm...Tôi có nhờ những người bạn bên ngành công an tư vấn trước đó và góp ý sau khi xem buổi diễn đầu tiên để hoàn thiện hơn cho vai diễn. Nhờ Tổ thương, khi ra Hà Nội tham gia Hội diễn thì áp lực không còn nữa, tôi diễn mà mọi người nhận xét là “như lên đồng”. Tôi rất biết ơn NSND Hồng Vân, đạo diễn - NSƯT Lê Nguyên Đạt và tập thể Sân khấu kịch Hồng Vân đã yêu thương, tạo điều kiện và hỗ trợ tôi hết mình. Tiếc là tôi không kịp ra lại Hà Nội để dự lễ trao giải thưởng. Đây là HCV quý giá dành cho sự nghiệp làm nghệ thuật gần 20 năm, mang lại cho tôi giá trị tinh thần lớn lắm. Tôi cũng xem đây là một dấu mốc, nhắc nhở tôi quyết tâm có được vai diễn trong những tác phẩm hay hơn nữa”.
• Được biết, tối 7/7 khi tên được xướng lên nhận HCV thì Minh Luân đang ở TPHCM bận rộn với sự kiện công chiếu phim điện ảnh Ký ức Nam Xuân. Vai diễn trong phim này có gì đặc biệt với Minh Luân không?
Đây là phim có đề tài chiến tranh, câu chuyện xảy ra khoảng Tết Mậu Thân 1968. Khi mới nhận kịch bản, tôi đồng ý luôn vì quá hay. Nhưng đổi lại tôi cũng trăn trở rất nhiều, vì Hùng Thiện là vai chính xuyên suốt phải thể hiện làm sao cho trọn vẹn. Tôi tìm đọc tư liệu, xem những hình ảnh về cuộc sống, chiến đấu hồi Tết Mậu Thân 1968; suy nghĩ cách thể hiện cảm xúc nội tâm khi nhân vật chứng kiến đồng đội hy sinh, rồi chiến tranh kết thúc, từ nhà tù Côn Đảo trở về gặp lại đồng đội mà bị nghi oan từng chiêu hồi, phản bội. Tâm lý nhân vật đã khó mà lúc quay phim cũng rất khổ cực. Tôi nhớ nhất những cảnh bị truy đuổi trên bờ sông, bị trúng thương, phải nhảy xuống sông, lặn hụp dưới đám lục bình dày đặc...quay từ 6g chiều tối đến 12g đêm, một giờ sáng hôm sau. Một mình dầm người dưới sông nhiều giờ, nước chảy cuồn cuộn, lạnh ngắt cái chân cũng thấy rờn rợn, nhưng đạo diễn hô “quay” thì tôi không còn sợ gì hết. Những cảnh chiến đấu trên phim xem thấy ngắn ngủi nhưng chúng tôi phải quay thâu đêm suốt sáng trong nhiều ngày. Mong là những đóng góp của cả ê kíp làm phim sẽ được khán giả ghi nhận.
Minh Luân (giữa) vai đại úy Kiên trong vở kịch Một cuộc chiến khác
• Trước đây Minh Luân là một trong những diễn viên xuất hiện liên tục trên màn ảnh nhỏ. Nhưng gần đây, Minh Luân ít xuất hiện, dù ngoại hình vẫn phong độ và diễn xuất tốt hơn?
Thực ra làm nghệ thuật nên tôi luôn ý thức giữ sắc vóc để khi có vai là lập tức hóa thân vào nhân vật, thể hiện tốt diễn xuất của mình. Trước đây đóng nhiều phim nên sau này có kịch bản gửi đến mà thấy trùng lắp với dạng vai từng thể hiện, tôi không muốn nhận. Đóng lại dạng vai cũ, thật sự không có nhiều cảm xúc. Gần đây, tôi thường chọn vai gai góc, có nhiều “đất” diễn, vai trải qua hai giai đoạn hoặc ba giai đoạn trong một bộ phim. Tôi rất thích những dạng vai đó, bởi nó vượt qua ngưỡng an toàn của mình thì sẽ có nhiều cảm xúc để hóa thân hơn. Ít phim thì tôi đi hát và diễn kịch để chờ đợi dự án tốt hơn. Hy vọng là ít xuất hiện nhưng khán giả không quên mình.
• Sinh năm 1985, Minh Luân nghĩ thế nào về cơ hội đóng phim cho diễn viên lứa tuổi như mình?
Thực sự là khó khăn, vì ở lứa tuổi này tôi đóng vai trẻ người ta sẽ không tin, còn đóng vai già thì chưa đủ độ chín. Vai diễn dành cho tuổi trung niên hầu như chỉ là vai thứ. Thời điểm tôi ít đóng phim cũng một phần bởi nguyên nhân đó. Bây giờ được giao vai soái ca hay những vai như cách đây 10 năm, tôi không tự tin để nhận, kén vai thì đôi khi bị nói là không còn muốn đóng phim nữa. Thật ra tôi rất khát khao được đi quay phim, được sống trong môi trường làm phim. Nhưng tôi hiểu thực tế, các bạn 25, 27, 30 tuổi đóng vai trẻ mới ra trường thành đạt thì hợp lý hơn. Tôi thì tâm hồn có trẻ song nụ cười, cách thể hiện đâu còn trẻ. Tất nhiên có vai diễn như Hùng Thiện (phim Ký ức Nam Xuân) không giới hạn về lứa tuổi, chỉ cần thể hiện ra được nhân vật ở hai giai đoạn: lúc trẻ trung chứ không phải là trẻ quá và sau này lớn tuổi, có con thì rất phù hợp với tôi, có thể đóng tốt dạng vai này. Cũng hy vọng có nhiều dạng vai như vậy dành cho diễn viên lứa tuổi như tôi.
• Có lần Minh Luân nói rằng: “sân khấu là hơi thở”, nên hiểu như thế nào?
Từ khi còn đắt show đóng phim truyền hình, tôi đã phân thân cho cả sân khấu, thậm chí hợp tác mở sân khấu mới. Đi quay phim tôi thường xin lịch thứ Bảy hoặc Chủ nhật được về sớm để tham gia diễn kịch. Với tôi, đứng trên sân khấu giống như là ở thánh đường, nơi tôi được rèn luyện diễn xuất, được thể hiện cảm xúc và được sống trong nhân vật suốt mấy tiếng đồng hồ. Đóng kịch cát - xê không cao nhưng đó là một công việc thiêng liêng mà tôi rất đam mê. Kịch là cái gì rất khó, đóng phim nếu cảnh nào thể hiện không tốt có thể xin quay lại, còn đóng kịch là live (trực tiếp) trên sân khấu chứ không qua chỉnh sửa gì hết. Diễn kịch giúp cho diễn viên rèn luyện và nâng cao tay nghề hơn. Tôi xem Sân khấu kịch Hồng Vân là ngôi nhà lớn của mình, hiện tôi đang tham gia diễn xuất trong các vở: Thân sâu hồn bướm, Bông cánh cò ...
Minh Luân vai Hùng Thiện sau chiến tranh trong một cảnh phim Ký ức Nam Xuân
• Tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật đã lâu năm, Minh Luân có bị áp lực phải đạt được đỉnh cao trong nghề, hay phải thật là nổi tiếng?
Thật ra tôi không áp lực phải đạt được đỉnh cao, chỉ mong làm nghề một cách chân chính nhất, không có so sánh hay hơn thua, ganh đua gì hết. Mỗi người có một nhiệm vụ, một sứ mệnh và một số phận. Quan trọng là do mình lựa chọn. Miễn sao cố gắng hằng ngày để khán giả không quên mình và luôn có tác phẩm hay để lại cho mai sau, đó là món quà cho khán giả. Còn “hot” hay không “hot” với tôi cũng nhẹ nhàng lắm. Bản thân tôi bây giờ muốn sống chậm hơn, tập trung vào chuyên môn, diễn xuất hết mình. Tôi tin là làm nghề bằng thực lực thì mưa dầm thấm lâu, tay nghề sẽ càng cao hơn. Tôi không thích sự xô bồ, không thích ồn ào, không phải bằng mọi cách để gây sự chú ý. Tôi muốn đi theo con đường của các nghệ sĩ như cô Hồng Vân, thầy Minh Nhí, chị Việt Hương, anh Thành Lộc...họ không màng tạo scandal, không phát ngôn gây sốc mà âm thầm làm nghề, cống hiến tài năng.
• Minh Luân có nhận xét gì về môi trường làm nghề, về cơ hội dành cho diễn viên trẻ hiện nay?
Khi chúng tôi vào trường Sân khấu - Điện ảnh, trước tiên là được thầy cô dạy cho biết kính trên nhường dưới, tôn trọng đồng nghiệp và giữ gìn đạo đức của một nghệ sĩ, sau đó mới học về lịch sử sân khấu Việt Nam và thế giới, tiếng nói sân khấu, diễn xuất, vũ đạo, múa võ...đến khi ra làm nghề còn phải học và trau dồi rất nhiều thứ. Thời chúng tôi xin được vào một sân khấu là cực kỳ khó. Thậm chí để thế được một vai diễn phải mất ăn mất ngủ, chiêm nghiệm, xem, đọc, hiểu, thậm chí viết ra từng câu thoại để học. Bây giờ phim ảnh nhiều, còn có webdrama, mạng xã hội nữa nên rất dễ tiếp cận công chúng, rất dễ thành idol. Nhưng nổi tiếng mà đi với thực lực thì sẽ là nhân tố mới trong làng nghệ thuật. Còn đôi khi chỉ là một cái vỏ bọc bóng loáng mà bên trong không có gì thì rất là nguy hiểm. Môi trường hoạt động nghệ thuật hiện nay rất rộng, chỉ cầm điện thoại quay là có thể làm phim ngắn, video ngắn. Đó là môi trường phát triển tốt nhưng nên ý thức được tác phẩm mang lại giá trị gì cho người xem. Nếu không học Trường Sân khấu - Điện ảnh thì các bạn trẻ cũng nên đăng ký học những khóa đào tạo 3 tháng, 6 tháng về diễn xuất, dành thời gian trau dồi kiến thức nhất định khi thực sự muốn đi lâu, đi xa hơn trên con đường nghệ thuật.
• Ngoài nghệ thuật, Minh Luân còn là một nghệ sĩ rất tích cực và bền bỉ với các hoạt động thiện nguyện, xã hội. Nhờ đâu mà anh có thể làm được như thế.
Nhờ môi trường sống và công việc mà tôi được đi đó đây, tiếp xúc với các anh chị có tâm thiện nguyện. Tôi làm nhịp cầu nối để cùng họ xây nhà, xây cầu, xây trường, trao quà giúp đỡ người khó khăn. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Mười bảy năm nay chúng tôi không kêu gọi mà chỉ làm gói gọn trong thực lực và điều kiện của chính mình, của nhóm mình. Cho đi là còn mãi. Tôi quan niệm là nghệ sĩ nên hoạt động trong cộng đồng nhiều hơn. Theo dõi trang cá nhân, bạn bè và khán giả thấy tôi làm thiện nguyện suốt quanh năm. Ai rủ đi xây cầu hay phát quà, tổ chức khám bệnh miễn phí...là tôi đi để góp phần cho sự yêu thương được lan tỏa hơn.
• Cuối cùng thì Minh Luân có hài lòng với hiện tại không?
Tôi may mắn được Tổ nghiệp thương, được trải thảm từ lúc mới ra trường, được đóng phim, đóng kịch rồi ca hát, làm MC. Trong 20 năm làm nghề, tài sản vô giá của tôi là rất nhiều bộ phim, khá nhiều vở kịch đã đóng. Tôi rất vui và tự hào. Tre già măng mọc. Tôi luôn hài lòng với hiện tại, được sống với nghề bằng đúng đam mê thì còn gì bằng nữa.
XUÂN HƯỚNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 614, tháng 7-2025