Liên hoan phim Tình yêu Wallonie-Bruxelles lần thứ 6 tại Việt Nam

Liên hoan phim Tình yêu Wallonie-Bruxelles lần thứ 6 tại Việt Nam sẽ diễn ra ở Hà Nội từ 26-11 đến 1-12 và tại TP.HCM từ 29-11 đến 4-12. Phái đoàn Wallonie-Bruxelles sẽ giới thiệu với khán giả 6 bộ phim về đề tài tình yêu, với những chủ đề khác nhau như: “Dòng đời”, “Những người tử tế”, “Dalva”, “Tori và Lokita”, “Lời nói dối ngọt ngào”, “Yuku và bông hoa trên đỉnh Hymalaya”.

Dòng đời (Le cours de la vie) là bộ phim kể về nhân vật Noémie, cô gặp lại Vincent- người yêu thời thanh xuân của mình tại ngôi trường điện ảnh. Và anh cũng chính là hiệu trưởng của ngôi trường này. Thông qua một lớp học nâng cao, cô đã truyền đạt tới Vincent và các sinh viên của anh về tình yêu và sự đam mê. Tình yêu đó có cả trong quá trình sáng tác các tác phẩm điện ảnh, trong đó có cả việc sáng tác kịch bản…

Phim Những người tử tế (Les gentils) xoay quanh các nhân vật Michel và Blandine khi phải chứng kiến doanh nghiệp nhỏ của họ dần sụp đổ do một khách hàng lớn nhất chuyển đổi địa điểm. Điều đó dẫn đến đời sống của toàn bộ nhân viên của họ cũng bị thay đổi và gặp nhiều khó khăn. Trong khi họ đang điên đầu nhìn mọi thứ tuột khỏi tầm tay, kể cả ngôi nhà và tình yêu của mình dần rời xa thì họ nhận được sự hỗ trợ của Florent, nhân viên kế toán và Bruno – một trong số các công nhân. Bốn người đã hợp tác, cùng nhau sát cánh để cố gắng tìm ra lối thoát.

Bô phim Dalva (Dalva), kể về cô bé 12 tuổi Dalva có tính cách khác lạ. Cô luôn ăn mặc, trang điểm và luôn coi mình như một người phụ nữ. Một tối nọ, cô bé bị đưa đi khỏi nhà bố của cô. Điều đó làm cho cô cảm thấy khó hiểu và bắt đầu nổi loạn. Dalva gặp Jayden, một nhân viên công tác xã hội và Samia – một cô gái trẻ đầy cá tính. Dalva cảm nhận được một cuộc đời mới đang được mở ra. Đó chính là những trải nghiệm cuộc sống phù hợp với đúng lứa tuổi của Dalva.

Cảnh trong phim Tori và Lokita

Tori và Lokita (Tori et Lokita) là bộ phim nói về cậu bé Tori và cô gái ở tuổi thiếu niên Lokita, hai bạn trẻ cùng nhau rời bỏ quê hương - châu Phi đến với một vùng đất mới. Trong quá trình di chuyển, hai người đã cùng chứng tỏ một tình bạn thân thiết, bất diệt. Tuy nhiên, trong hành trình rời đi đó, hai người đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách khi phải sống tha phương.

Phim Lời nói dối ngọt ngào (L’ombre d’un mensonge) kể về Phil có cuộc sống ẩn dật tại một cộng đồng giáo hội Trưởng lão nhỏ trên đảo Lewis ở phía Bắc Scotland. Một đêm, ông bị một cơn đột quỵ khiến ông mất trí nhớ. Trở về đảo, ông gặp lại Millie, một phụ nữ của cộng đồng tôn giáo này và bà đã chăm sóc cho ông. Khi ông tìm cách khôi phục lại ký ức đã mất, bà đã giả vờ họ đã từng yêu nhau trong bí mật trước khi ông bị đột quỵ…

Yuku và bông hoa trên đỉnh Himalaya (Yuku et la fleur de L’Himalaya) là bộ phim hoạt hình kể về câu chuyện ở trên đỉnh những dãy núi cao nhất của trái đất, có một cây được nuôi dưỡng bằng ánh sáng hoàn hảo nhất của mặt trời, đó là cây hoa trên đỉnh Himalaya. Yuku rời xa gia đình để tìm kiếm bông hoa ánh sáng vĩnh cửu này vì muốn tặng bà của mình khi bà sắp phải cùng chuột chũi mù nhỏ bé vào ngóc ngách trong lòng trái đất. Nhưng để tìm được bông hoa, phải thực hiện một chuyến phiêu lưu thật dài, đầy rẫy trở ngại. Trên hành trình tìm kiếm đó, nhờ âm nhạc và những bài hát của mình, Yuku đã có thêm nhiều bạn mới. Họ chính là tài sản quý giá nhất đã giúp Yuku thành công trong chuyến phiêu lưu để đời này.

Các bộ phim sẽ được trình chiếu miễn phí bắt đầu từ lúc 19 giờ 30, ở Hà Nội tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (465 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội) và tại TP.HCM tại Dcine Bến Thành (6 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP.HCM).

NGỌC BÍCH

 

;