Khán giả thích thú với các tác phẩm điện ảnh tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI

Tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Hà Nội lần thứ VI, những người yêu điện ảnh mong đợi nhiều nhất là các bộ phim đến từ nhiều quốc gia được trình chiếu tại liên hoan. Dưới đây là những suy nghĩ, cảm nhận của khán giả đối với các bộ phim mà họ đã thưởng thức.

Ngay từ buổi chiếu khai mạc LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VI, với bộ phim Hoa Nhài của đạo diễn Đặng Nhật Minh, cụm rạp Trung tâm Chiếu phim quốc gia, BHD Phạm Ngọc Thạch và CGV Nguyễn Chí Thanh, đã đón đông đảo khán giả đến thưởng thức các tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế. Với suất chiếu đầu tiên của LHP, bộ phim Hoa Nhài đã nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. 

Anh Vũ Long An (Cầu Giấy – Hà Nội) chia sẻ: Trong số các phim mà tôi vừa xem, tôi đặc biệt ấn tượng với bộ phim Hoa Nhài của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Cũng những con phố, những hàng quán, vỉa hè tưởng như đã quá quen, đã không còn xa lạ vậy mà khi lên phim, gắn với câu chuyện, nhân vật vẫn thấy nó mới, nó lạ. Những mảnh đời bình dị như cậu bé đánh giầy, ông thợ cắt tóc, cô giúp việc và rất nhiều những mảnh đời khác đã làm nên một Hà Nội thân quen, gần gũi. Tuy có nhọc nhằn, vất vả, có những điều chưa thật ưng ý nhưng thẳm sâu trong nó là tình người, là sự quan tâm mà mỗi con người dành cho nhau. Tôi nghĩ đạo diễn phải thật yêu Hà Nội lắm, thì mới có những góc nhìn nhân ái đến thế về Hà Nội, về những con người tuy bé nhỏ nhưng không thể thiếu ở quanh ta, ở các đô thị. Chính họ đang là phần quan trọng của Thủ đô và tôi cảm ơn đạo diễn đã làm một bộ phim thật xúc động về họ.

Khán giả xếp hàng vào xem phim

Chia sẻ về bộ phim do Bazil, Ba Lan sản xuất, bạn Nguyễn Thị Thu (sinh viên trường Đại học Mỏ Địa chất) cho biết: Đến với LHP em cảm thấy rất vui, vì được tặng vé miễn phí và đã xem một số phim. Trong các phim em xem có cả phim Việt Nam và phim nước ngoài, như trong tối nay là bộ phim Paloma do Barzil, Ba Lan sản xuất. Phim nói về một người mẹ hết lòng vì con cái, nhưng cô cũng mong muốn tìm thấy hạnh phúc của mình. Để có được hạnh phúc đó cô đã phải trải qua những định kiến, rào cản bất công và cả bạo lực. Với nghị lực phi thường, cô đã vượt qua những điều đó để có được hạnh phúc. Em thấy, phim có tiết tấu hơi chậm, không có nhiều lời thoại, nhưng vẫn làm nổi bật được thông điệp của phim và qua đó học hỏi được những bài học cho bản thân, vì thế em rất thích bộ phim này.

Các bạn Nguyễn Thị Thu, Hà Minh Hoàng thích thú khi được thưởng thức các bộ phim tại Liên hoan

Trong những bộ phim đã xem tại Liên hoan quốc tế Hà Nội lần thứ VI, đối với Trâm Anh (Ba Đình - Hà Nội): bộ phim Nắng 3 - Lời hứa của cha của Việt Nam là bộ phim để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất. Bộ phim đã dẫn dắt khán giả đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ vui vẻ vì những tình huống hài hước, tới xúc động không cầm nổi nước mắt vì tình cảm cha con sâu nặng, thậm chí đôi khi còn bực mình vì sự nhất thời vô tâm của người mẹ. "Mong rằng, đoàn làm phim sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều bộ phim hay và ý nghĩa như thế này, để phục vụ khán giả cả nước. Đồng thời, em mong có nhiều LHP, để em được thưởng thức các bộ phim hay của Vệt Nam và những bộ phim hấp dẫn của các nền điện ảnh các nước trên thế giới".

Với Hà Minh Hoàng - sinh viên Trường Đại học Điện lực là được trải nghiệm rất nhiều điều thú vị trong LHP quốc tế Hà Nội lần thứ VI, bạn cho biết: Đến với liên hoan em được đến với không gian trong các rạp chiếu rất tươi tắn, và rất đông khán giả với tâm trạng thích thú đến xem phim. Qua LHP lần này, em không chỉ được xem phim, mà còn được biết đến các nền văn hóa khác trên thế giới. Như với bộ phim Paloma, em được biết thêm về con người, văn hóa và giáo dục của đất nước Brazil. Với bộ phim chính kịch này, em thấy thích thú vì em cảm nhận được cảm xúc của nhân vật rất trìu tượng, đan xen nhiều cảm xúc, nhưng cũng rất thực tế.

Khán giả trong nước và quốc tế đến thưởng thức các tác phẩm điện ảnh tại LHP

Hay chị Nguyễn Thị Nga (Đống Đa - Hà Nội) chia sẻ: Trong sương mù là bộ phim  của điện ảnh Ấn Độ. Nếu trước kia phim ảnh Ấn Độ luôn bị lạm dụng các cảnh nhảy múa, ca hát thì ở bộ phim lần này, yếu tố này đã được lược giảm tối đa. Nó cho phép câu chuyện được thể hiện một cách sâu sắc hơn, dễ đến với người xem hơn. Điều đó cũng cho thấy điện ảnh Ấn Độ đang cố hòa vào dòng chảy chung của điện ảnh thế giới, trong khi vẫn bảo tồn được các nét chính trong văn hóa bản địa. Một yếu tố nữa là phụ nữ Ấn Độ lâu nay được khai thác nhiều ở khía cạnh chịu đựng, nạn nhân thì ở phim này nhân vật nữ cuối cùng đã vùng lên, đã tự cho mình cái quyền được quyết định mọi thứ trong cuộc đời mình, bằng cách chiếm lấy một ngôi nhà trong vùng đất không có người, để có được một nơi trú ẩn đáng tin cậy trên trái đất. Với tôi, đây là một bộ phim khá hay.

Bài, ảnh: NGỌC BÍCH

 

 

;