“Hành trình Huỳnh Phương Đông” - triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam và gia đình chiến sĩ - họa sĩ Huỳnh Phương Đông tổ chức, diễn ra từ 11/4 – 2/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm - Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Đến dự khai mạc triển lãm có PGS, TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, nguyên Thứ trưởng, Bộ VHTTDL; đại diện đại sứ quán các nước Philippes, Algieria.
Đây là Triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của chiến sĩ - họa sĩ Huỳnh Phương Đông, được giới thiệu trưng bày 151 tác phẩm tiêu biểu của ông.
Họa sĩ Huỳnh Phương Đông trong những năm đầu thập niên 60 ở TK XX- Ảnh chụp lại: MH
Họa sĩ Huỳnh Phương Đông tên thật là Huỳnh Công Nhãn, từng học tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (1957-1963). Ông là họa sĩ, chiến sĩ tham gia cả hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ông lấy tên là Huỳnh Phương Đông để bí mật vượt Trường Sơn tại miền Đông – Nam Bộ, tham gia chiến đấu chống Mỹ vào năm 1963- 1964. Sau ngày thống nhất đất nước năm 1975 và cho đến 2015, ông lấy tên đó để làm bút danh chính thức trong sáng tác mỹ thuật.
Tại lễ khai mạc ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh: “Những tác phẩm của họa sĩ Huỳnh Phương Đông không đơn thuần là những tác phẩm nghệ thuật, mà còn là chứng nhân lịch sử cho sự hy sinh và tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân ta..., được thể hiện chân thực, sinh động về những con người đã sống và chiến đấu anh dũng quên mình. Họ là những người đồng đội, đồng chí dũng sĩ, chiến sĩ biệt động, là những thanh niên xung phong, chiến sĩ giao liên được… đã được ông thể hiện bằng những nét vẽ nhanh, vội vàng như chạy đua với thời gian nơi đạn lửa”.
NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chia sẻ “Tôi đã có nhiều ấn tượng sâu đậm đối với bác Huỳnh Phương Đông và cùng với các thế hệ họa sĩ, chiến sĩ từ lúc tôi còn nhỏ khi được xem các bức ký họa bằng các chất liệu như chì, thuốc nước, bút sắt… Dù là những bức ký họa nhưng rất có sức mạnh, góp phần làm nên chiến thắng của dân tộc”.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông và các đại biểu tham quan triển lãm - Ảnh: Mai Hương
Giữa nơi chiến trường khốc liệt, chiến sĩ - họa sĩ Huỳnh Phương Đông đã dùng cả thanh xuân để vẽ nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Bằng chì than, cọ vẽ, trên những mảnh giấy thô ráp hay những chất liệu tìm được nơi chiến trường, ông đã khắc họa khí phách kiên cường, sự hy sinh anh dũng của đồng đội qua hai cuộc kháng chiến và cả những năm tháng hòa bình dựng xây đất nước. Những ký họa ấy trở thành tư liệu quý giá, là nền tảng để ông sáng tác những bức sơn dầu đồ sộ, tái hiện những trận đánh đi vào lịch sử như trận cầu Chữ Y, trận giải phóng Lộc Ninh... Các tác phẩm trong không gian triển lãm đã đưa người xem về với những năm tháng hào hùng của dân tộc, sống lại những ký ức không thể nào quên. Đồng thời, triển lãm cũng là dịp để thế hệ trẻ hôm nay cảm nhận được giá trị của hòa bình, trân trọng những hy sinh thầm lặng của thế hệ đi trước, từ đó tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông.
Với hơn 70 năm miệt mài lao động sáng tạo, chiến sĩ - họa sĩ Huỳnh Phương Đông đã cống hiến và đã để lại những tác phẩm nghệ thuật quý giá tập trung vào chủ đề con người và phong cảnh, mà nổi bật và lớn nhất là mảng đề tài chiến tranh cách mạng. Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm “Hành trình Huỳnh Phương Đông” đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho công chúng.
Tác phẩm "Vô đề", chất liệu: sơn dầu
Tác phẩm "Tất cả cho tiền tuyến", chất liệu: chì
MAI HƯƠNG