"Hà Nội – Những tháng năm…"- Chương trình nghệ thuật đặc sắc quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Tối ngày 20-9-2024, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội – Những tháng năm…" nhằm chung tay, quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại vùng lũ lụt.

Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam đã tổ chức một chương trình nghệ thuật đầy ý nghĩa, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu thiệt hại sau bão lũ

Tới dự chương trình có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSND Trần Ly Ly và đông đảo khán giả Thủ đô. Chương trình đưa khán giả Thủ đô trở về những dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc, thưởng thức vẻ đẹp thanh lịch, lãng mạn của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Theo NSƯT Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, với mong muốn gửi gắm qua nghệ thuật thông điệp yêu thương, sẻ chia với đồng bào vùng lũ, cùng nhau vượt qua những mất mát, tiếp thêm sức mạnh cho mọi người trong giai đoạn khó khăn, vì vậy, chương trình sẽ trích một phần tiền bán vé để chung tay giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3.

"Hà Nội thái hòa" do NSƯT Việt Hoàn và Đoàn Múa Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam biểu diễn

Tiết mục "Người Hà Nội" do ca sĩ Viết Danh và Đoàn Múa Nhà hát biểu diễn

Hà Nội – Những tháng năm… gồm 3 chương: Hà Nội - Ngày ấy, Hà Nội - Những thời khắc hào hùngHà Nội hôm nay là hành trình âm nhạc đầy cảm xúc, từ những giai điệu hào hùng của thời kỳ kháng chiến đến khúc hát ngọt ngào ca ngợi vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội. Các ca khúc vượt thời gian về Thủ đô được biểu diễn tại Chương trình như: Cung đàn xưa, Mơ hoa, Mười chín tháng Tám, Ba Đình nắng, Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không, Tiến về Hà Nội, Hà Nội mùa thu trong em, Hà Nội một trái tim hồng… Đêm nhạc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ danh tiếng như: NSND Thanh Lam, NSND Mai Hoa, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Anh Thơ, Viết Danh, An Thu An, Thanh Thảo, Trung Sỹ, Phúc Đại, Nhóm Phương Nam, Nhóm Thời gian…

Đêm nhạc Hà Nội – Những tháng năm… đưa khán giả Thủ đô khám phá lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội trong không gian của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng. Những giai điệu sâu lắng qua các ca khúc của chương trình làm say đắm người yêu nhạc, yêu Thủ đô Hà Nội. Chương trình càng trở nên ý nghĩa hơn, khi gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt.

Nhóm Thời gian và Đoàn Múa Nhà hát biểu diễn tiết mục "Cung đàn xưa"

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, NSƯT Nguyễn Thùy, Trưởng Đoàn Múa, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam cho biết: “Trong những ngày Nhà hát Nghệ thuật Đương đại đang dồn sức chuẩn bị cho chương trình Hà Nội – Những tháng năm… thì cơn bão số 3 ập đến và gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh phía Bắc. Với mong muốn được sẻ chia với đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, Ban Giám đốc Nhà hát đã quyết định trích một phần tiền bán vé để ủng hộ đồng bào. Từ khi biết được quyết định của Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ công nhân viên và nghệ sĩ của Nhà hát đã càng thêm quyết tâm, dốc sức tập luyện chương trình. Thật tự hào vì ý nghĩa của chương trình mang lại. Tất cả các nghệ sĩ, cán bộ Nhà hát đều khát khao được cống hiến hết mình tới khá giả, đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Đây chính là mạch cảm xúc đã đi cùng chúng tôi trong suốt đêm diễn. Giờ đây, chúng tôi rất vui mừng vì chương trình đã thành công rực rỡ, hy vọng góp được một phần nhỏ giúp đồng bào nhanh chóng ổn định lại cuộc sống”.

Một số tiết mục nghệ thuật tại chương trình

LIÊN HƯƠNG - Ảnh: Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam

;