Gửi miền thu cũ…

 

Heo may bảng lảng vai gầy
Đi qua những mùa hoa dại
Ai ru bóng chiều mê mải
Dường như ký ức lên ngôi

Cỏ vương nẻo gió bồi hồi
Áo em trải màu hoa nắng
Quá giang một vầng mây trắng
Trôi về góc nhớ bên hiên

Bàn tay níu sợi khói nghiêng
Nao lòng hoàng hôn viễn xứ
Sương trắng khung trời tư lự
Cánh chuồn thắp nắng bâng khuâng

Ngõ xưa chim hót vô ngần
Phiến mùa vàng phai chấp chới
Ngoảnh nhìn ai còn đứng đợi
Trao người một đóa tình thơ

Ngày xanh thoáng đã xa mờ
Cánh chim về chân trời lạ
Ta nghe buồn vương mắt lá
Cuối đường gió lặng trầm tư… 

 

TRẦN THANH THOA

Nguồn: Tạp chí VHNT số 549, tháng 10-2023

;