Ê kíp làm phim “Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" và "Mùi phở" khuấy động Hội chợ Mùa Thu

Tối 2-11, tại khu vực Nhà Triển lãm thuộc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) đã diễn ra một buổi giao lưu điện ảnh đặc biệt, hàng trăm khán giả Thủ đô đã có dịp gặp gỡ và giao lưu cùng ê-kíp của ba bộ phim Việt đình đám: "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" và "Mùi phở". Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu 2025 do Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) tổ chức.

Các nghệ sĩ của 3 đoàn phim giao lưu cùng khán giả tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Ngay từ lúc sân khấu trung tâm mở cửa, không khí đã trở nên sôi nổi. Đông đảo khán giả đến sớm để có chỗ ngồi gần diễn viên nhất. Tiếng reo, tiếng vỗ tay vang lên khi từng nghệ sĩ bước ra. Nhiều người không giấu được niềm phấn khích khi ê-kíp Mưa đỏ bước lên sân khấu, khi đoàn Tử chiến trên không xuất hiện và khi ngôi sao của Mùi phở - NSND Xuân Hinh cùng dàn diễn viên trẻ bước tới.

Khán giả đã chờ đợi giây phút chia sẻ của các diễn viên: Hứa Vĩ Văn, Đình Khang, Nhật Hoàng, Hạ Anh, Hiếu Nguyễn (Mưa đỏ); Bảo Định, Xuân Phúc (Tử chiến trên không); và nghệ sĩ Xuân Hinh của Mùi phở.

 "Mưa đỏ" tiếp tục chứng minh sức hút mạnh mẽ của điện ảnh Việt

Buổi giao lưu không chỉ là màn chào sân, mà thật sự là một cuộc trò chuyện giữa người làm phim và công chúng. Các nghệ sĩ mở lòng kể về những chuyến quay bộn bề, những kỷ niệm hậu trường đáng nhớ và cả những cảm xúc khi tác phẩm của mình được chiếu miễn phí phục vụ công chúng tại Hội chợ. Khán giả đặt rất nhiều câu hỏi: về cách tái hiện chiến trường trong Mưa đỏ, về kỹ xảo không chiến trong Tử chiến trên không, về cảm giác lần đầu đóng điện ảnh của Xuân Hinh và tinh thần văn hóa dân tộc trong Mùi phở.

Dàn diễn viên "Tử chiến trên không" giao lưu cùng khán giả

Không thể không nói đến sức hút mãnh liệt của khán giả dành cho hai bộ phim chiến tranh. Theo thông tin từ Ban tổ chức, Mưa đỏ và Tử chiến trên không liên tục “cháy vé” trong khu chiếu miễn phí tại phân khu điện ảnh của hội chợ. Khán giả đến từ sáng sớm, xếp hàng để đăng ký vé xem và sau đó đứng lại để giao lưu, cho thấy bộ phim không chỉ thu hút người mê điện ảnh, mà còn chạm tới cảm xúc lịch sử, lòng tự hào dân tộc. Anh Duy Vinh, nhân viên gian hàng cho biết: Vé mở là hết ngay. Nhiều người bày tỏ mong muốn được xem lại phim Mưa đỏ.

Trong số đó, khán giả chị Đặng Hồng Nhung đến từ Hà Nội chia sẻ: “Dù phải xếp hàng hơi lâu nhưng rất vui vì đã nhận được vé vào xem Mưa đỏ tại không gian Hội chợ Mùa Thu lần này”. Còn bạn trẻ Linh Anh nói rằng: “Giao lưu với dàn diễn viên khiến mình cảm thấy gần gũi hơn với phim, không còn chỉ là màn ảnh mà là người thật, chuyện thật”.

Nghệ sĩ Xuân Hinh bất ngờ thể hiện một đoạn hát chầu văn ngay trên sân khấu, cùng dàn diễn viên trẻ hòa giọng trong không khí ấm áp

Còn với Mùi phở, không khí khác hơn một chút: nhẹ nhàng, thân mật và tràn đầy tình cảm. Nghệ sĩ Xuân Hinh lần đầu thử sức với điện ảnh, và tại sân khấu giao lưu ông bất ngờ thể hiện đoạn hát chầu văn, cùng dàn diễn viên trẻ hòa giọng trong không khí ấm áp khiến nhiều người rưng rưng. Một khán giả ngồi phía cuối hội trường nói rằng: “Khoảnh khắc Xuân Hinh hát khiến tôi thấy như được sống lại hồn Việt giữa mùa Thu Hà Nội”.

Sự kết hợp giữa ba bộ phim - mỗi phim mang một sắc thái riêng đã tạo nên buổi chiều đáng nhớ. Mưa đỏ, Tử chiến trên không mang đến cảm xúc hào hùng, bi tráng về tinh thần dân tộc; Mùi phở mang đến cảm xúc gần gũi về đời sống Việt, hương vị ẩm thực, tình người. Những tiếng vỗ tay không ngớt, những lời hò reo, những chiếc điện thoại giơ cao xin chụp ảnh, xin chữ ký đã kéo dài thêm buổi giao lưu.

Điều đặc biệt của chương trình là sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả, văn hóa điện ảnh không còn là thứ cách biệt, mà trở thành trải nghiệm chung: người xem được hỏi, được chia sẻ, được chạm tay vào từng câu chuyện. Khi các diễn viên xuất hiện trên sân khấu, họ không chỉ là hình ảnh trên màn ảnh mà hiện diện sống động trước mắt công chúng. Và điều đó khiến hội trường trở nên ấm hơn trong tiết trời se lạnh của Hà Nội cuối Thu.

Khán giả tập trung kín xung quanh sân khấu để được giao lưu với các nghệ sĩ

Buổi giao lưu khép lại trong tiếng vỗ tay kéo dài, không khí lắng lại nhưng vẫn còn vang vọng niềm hào hứng và sự yêu mến. Khán giả rời khỏi hội trường với nụ cười trên môi, bàn tán về từng câu chuyện hậu trường, về cảm xúc khi xem lại phim, về cái cảm giác “đi xem phim” không chỉ là giải trí mà là hành trình của ký ức và tự hào.

Qua sự kiện này, phân khu ngành điện ảnh tại Hội chợ Mùa Thu đã một lần nữa chứng minh: điện ảnh Việt Nam đang ngày càng gần gũi hơn với công chúng, tự tin hơn trên hành trình khẳng định bản sắc và chinh phục cảm xúc. Không gian điện ảnh nơi đây không chỉ để “xem phim” mà để “giao lưu”, “chia sẻ”, “sống cùng cảm xúc”. Như một khán giả chia sẻ ngắn gọn: “Đến đây không chỉ xem phim mà thấy mình là một phần của chuyện phim”.

Bài, ảnh: NGÔ HUYỀN

;