Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, diễn ra từ 28-8 đến 15-9, đã chính thức khép lại nhưng dư âm vẫn còn ngân vang trong lòng nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Trong suốt gần ba tuần, hàng triệu lượt khách tham quan, trong đó đông đảo là học sinh, sinh viên và thanh niên, đã tìm đến để chiêm ngưỡng, học hỏi và cảm nhận về chặng đường phát triển của đất nước. Sự kiện không chỉ dừng lại ở con số hiện vật, hình ảnh hay quy mô trưng bày, mà còn mở ra những cuộc đối thoại âm thầm trong tâm trí thế hệ trẻ về niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng tương lai.
Trên hành lang triển lãm, dễ bắt gặp hình ảnh những nhóm sinh viên ghi chép cẩn thận, dùng điện thoại chụp lại tư liệu, hoặc lặng lẽ đứng trước một tấm bản đồ, một bức ảnh. Nhiều bạn thừa nhận ban đầu đến với triển lãm vì “bị phân công đi theo lớp”, nhưng rồi bị cuốn vào không khí đặc biệt ấy. Nguyễn Hoàng Lan, sinh viên năm thứ ba Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chia sẻ: “Khi tận mắt tham quan triển lãm những thành tựu từ ngày đất nước còn gian khó đến nay, em thấy xúc động và có phần tự hào. Nó giúp em hình dung rõ ràng hơn về những gì cha ông đã gây dựng, chứ không chỉ qua sách vở”. Câu nói của Lan gợi mở một thực tế: triển lãm không đơn thuần là một hoạt động kỷ niệm, mà còn là “cầu nối” để lịch sử và hiện tại gặp nhau trong tâm trí thế hệ trẻ.
Các bạn trẻ quan tâm đến những tư liệu sách quý tại triển lãm
Một điểm đáng chú ý là cách giới trẻ tiếp nhận triển lãm bằng ngôn ngữ riêng của họ. Nếu người lớn tuổi thường dừng lại lâu trước những hiện vật mang tính ký ức, thì các bạn trẻ lại thích thú với những khu vực có yếu tố công nghệ số, trình chiếu đa phương tiện, hoặc không gian trải nghiệm thực tế ảo. Tại khu vực trưng bày thành tựu khoa học - công nghệ, nhóm học sinh trường THPT Việt Đức say sưa tương tác với màn hình cảm ứng, tìm hiểu dữ liệu phát triển kinh tế - xã hội qua từng giai đoạn. Một em học sinh lớp 11 hào hứng nói: “Chúng em hay nghe về công nghiệp 4.0, nhưng nhìn thấy đất nước đã có những công nghệ vệ tinh, robot, trí tuệ nhân tạo, em cảm thấy gần gũi hơn và tin rằng thế hệ mình có thể đóng góp nhiều hơn nữa”.
Đối với lớp trẻ, triển lãm không chỉ để ngắm, mà còn là nơi khẳng định sự hiện diện của họ trong câu chuyện chung về thành tựu quốc gia. Những dòng status trên mạng xã hội, những đoạn video TikTok ghi lại khoảnh khắc check-in tại triển lãm, hay những bài chia sẻ cảm nghĩ sau chuyến tham quan đều cho thấy giới trẻ đang chủ động “kể lại” thành tựu đất nước bằng ngôn ngữ của thế hệ mình. Đó là một tín hiệu đáng mừng, bởi thay vì đứng ngoài, họ đã biến trải nghiệm triển lãm thành câu chuyện cá nhân, đồng thời lan tỏa nó trong cộng đồng.
Dẫu vậy, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, sự tiếp nhận của giới trẻ chưa phải lúc nào cũng sâu sắc. Không ít em chỉ dừng lại ở mức độ chụp ảnh, đăng mạng mà chưa có sự đào sâu nội dung, cần được sự quan tâm, hướng dẫn và định hướng.
Nhóm các bạn trẻ Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ tham quan triển lãm
Triển lãm thành tựu đất nước đã khép lại nhưng dư âm tốt đẹp vẫn lan tỏa trong công chúng, trong đó có đông đảo các bạn trẻ bởi nó đã chạm tới tâm thức của một thế hệ đang định hình nhân sinh quan và trách nhiệm công dân. Một số bạn trẻ sau khi tham quan đã trở về với những dự định cụ thể cho bản thân. Nguyễn Đức Anh, sinh viên ngành công nghệ thông tin, cho biết: “Em thấy rõ hơn vì sao đất nước cần những kỹ sư giỏi. Xem những thành tựu khoa học, em cảm thấy mình phải học tập nghiêm túc hơn, vì tương lai không thể chỉ trông chờ vào thế hệ trước”. Những chia sẻ mộc mạc ấy có giá trị hơn bất kỳ bài thuyết trình nào, bởi nó xuất phát từ sự trải nghiệm trực tiếp.
Trong dòng chảy phát triển hôm nay, giới trẻ không chỉ là người thụ hưởng thành quả phát triển của đất nước mà còn là người khát khao kiến tạo, cống hiến. Triển lãm như một phép thử để kiểm chứng rằng, họ không chỉ đọc được thông điệp lịch sử mà còn có khát vọng chuyển hóa định hướng xây dựng đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới thành hiện thực để xứng đáng với truyền thống đấu tranh, giành độc lập, tự do của cha ông.
Bài, ảnh: NGÔ HUYỀN