Concert “Việt Nam trong tôi”: Lan tỏa niềm tự hào dân tộc, hướng tới tương lai phát triển của đất nước

Tối 26-8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã diễn ra Concert với chủ đề “Việt Nam trong tôi”. Đêm nghệ thuật đặc biệt hướng về miền Trung ruột thịt, chương trình do Bộ VHTTDL chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, và các đại biểu dự chương trình "Việt Nam trong tôi"

Bất chấp trời mưa nặng hạt, hàng nghìn khán giả không quản ngại thời tiết, mang theo ô, áo mưa đến thưởng thức đêm nhạc ''Việt Nam trong tôi”. Với hơn 20 tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình đưa người xem đến với không gian âm nhạc được kết nối theo ba phần: Việt Nam trong tôi là lời ru của ký ức; Việt Nam trong tôi là những chuyến đi; Việt Nam trong tôi là tình yêu. Qua đó, khán giả được nhìn lại chặng đường 80 năm đầy gian lao nhưng rất đỗi hào hùng của đất nước: từ cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cho đến hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Với các ca khúc: Tôi là người Việt Nam – Quê hương Việt Nam, Dân ta hát dân ca, Tổ quốc trong ánh mặt trời, Cầu vồng lấp lánh, Bắc Bling, Anh trai nước Việt, Đại lộ mặt trời, Tiến tới ước mơ, Trở về, Tự nguyện... do các ca sĩ trẻ tài năng Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và ban nhạc Chillies thể hiện, khán giả được trở về với tiếng ru à ơi ngọt ngào của mẹ, câu hát dân ca mộc mạc vang vọng giữa đồng xanh bát ngát, dòng sông xanh biếc; những tháng năm oanh liệt của cha ông, những con người đã kiên cường giữ vững từng tấc đất để hôm nay ta được sống trong độc lập, tự do; đồng thời hướng đến một đất nước trẻ trung, bừng sức sống, đang vươn mình mạnh mẽ từng ngày, khát vọng chạm tới tương lai.

Tiết mục trong chương trình "Việt Nam trong tôi"

Đặc biệt, sự xuất hiện của lớp nghệ sĩ trẻ với phong cách trình diễn căng tràn năng lượng, những giai điệu quen thuộc tưởng chừng đã in sâu trong ký ức nay được khoác lên tấm áo mới, đầy tươi sáng và bất ngờ, khiến cảm xúc người nghe bùng nổ. Sự kết hợp giữa âm nhạc và vũ đạo, cộng hưởng với kỹ xảo sân khấu, công nghệ âm thanh – ánh sáng hiện đại, đã tạo nên những màn biểu diễn mãn nhãn, chạm đến trái tim người xem.

Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến những màn giao lưu đặc sắc, ý nghĩa với những nghệ sĩ khách mời và những thước phim phóng sự truyền cảm hứng về tinh thần phụng sự Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông trao tặng ủng đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 5 

Không chỉ dừng lại ở nghệ thuật, “Việt Nam trong tôi” còn mang đến những thông điệp ý nghĩa khi chương trình diễn ra, cơn bão số 5 vẫn hoành hành, gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung ruột thịt. Với tinh thần tương thân tương ái, chương trình đã trở thành nhịp cầu sẻ chia gắn kết yêu thương.

Bộ VHTTDL phát động phong trào hướng về miền Trung ruột thịt – để gửi đi những yêu thương, sẻ chia, cùng nhau vượt qua bão tố, thắp lên niềm tin vào ngày mai tươi sáng. Theo Ban Tổ chức, chương trình đã nhận được sự ủng hộ với tổng số tiền lên đến 4,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển đến tận tay những người dân miền Trung đang gặp khó khăn, góp phần giúp họ vượt qua giai đoạn đầy thử thách này.

Và ngay tại chương trình, Bộ VHTTDL đã trao những phần quà đầy ý nghĩa – như một lời động viên ấm áp gửi tới đồng bào miền Trung, đặc biệt là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị – đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 5 gây ra, mỗi tỉnh 200 triệu đồng.

Là khán giả trẻ đến với đêm diễn, chị Phương Linh cho biết: Nhà tôi cách Trung tâm Triển lãm Việt Nam khoảng 15km, dù trời mưa rất to, nhưng tôi vẫn đến với chương trình từ rất sớm. Concert đã mang lại cho tôi những khoảnh khắc thú vị, nhiều cảm xúc khi được hòa mình trong không gian âm nhạc hoành tráng, cũng như được hiểu hơn về những công lao của các thế hệ đi trước khi giành lại độc lập – tư do cho dân tộc. Đặc biệt, chương trình càng thêm ý nghĩa khi tại đây, tôi có thể chia sẻ một phần đóng góp nhỏ bé đến với đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 5 gây ra. Chương trình thật ý nghĩa đối với người dân Việt Nam, trong đó có thế hệ trẻ chúng tôi.

AN NGỌC - Ảnh: ĐỨC HOÀNG

 

;