Trong khi không ít người mải mê theo đuổi trường phái trừu tượng, hay siêu thực, họa sĩ Quỳnh Thơm đến từ Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ) lại lặng lẽ chọn đề tài đồng quê, một hướng đi quen thuộc nhưng lại đòi hỏi sự dấn thân, tinh tế và chân thành đến tận cùng.
Họa sĩ Quỳnh Thơm với Triển lãm "Sắc quê 6"
Tranh của Quỳnh Thơm tạo nên sóng ngầm cuốn hút, được đón chào nồng nhiệt không chỉ bởi công chúng yêu nghệ thuật, mà còn có chính những người từng hoài nghi anh. Có lẽ, trời phú cho anh một cơ duyên đặc biệt, đó là sinh ra để vẽ và để… bán tranh. Quỳnh Thơm dí dỏm chia sẻ: "Em có suy nghĩ hơi khác người. Nên có thời gian là em vẽ như điên. Mà cái kiểu “vẽ như điên” của em lại thành ra bức nào cũng bán được, chẳng bức nào bị ế cả!".
Quỳnh Thơm quan niệm: người họa sĩ thực thụ phải vẽ bằng tâm thế tự do, không để nỗi lo "cơm áo gạo tiền" chi phối. Vì thế, cứ 4 giờ sáng, khi cả làng quê còn đang chìm trong giấc ngủ, Quỳnh Thơm đã bắt tay vào công việc. Anh vẽ như lên đồng, như một “cỗ máy” lao vào sáng tạo không ngừng nghỉ. Chính “cỗ máy” ấy lại tạo ra các tác phẩm đầy xúc cảm và được giới chuyên môn ghi nhận.
Các tác phẩm của họa sĩ Quỳnh Thơm tại Triển lãm
Sinh ra và lớn lên giữa đồng đất Vĩnh Phúc, Quỳnh Thơm mang cả hồn quê thấm đẫm vào từng nét vẽ. Những hình ảnh tưởng chừng nhỏ nhặt, đơn sơ, bình dị như: góc ao làng mùa nước cạn, búp sen cuối mùa lặng lẽ, củ khoai lang trồi mầm, con trâu cày lấm lem bùn đất, hay cú ngã bất ngờ của cô thôn nữ bên đám bèo tây… đều được đưa vào tranh của một cách sống động, đầy cảm xúc, níu giữ bước chân người chiêm ngưỡng. Chính sự gắn bó máu thịt với làng quê đã tạo nên cái hồn riêng biệt trong tranh Quỳnh Thơm, điều mà không nhiều họa sĩ cùng dòng tranh không chạm tới.
Tất cả những điều mà Quỳnh Thơm đạt được khiến tôi nghĩ rằng: khi người nghệ sĩ dành trọn tâm hồn và tình yêu vào điều mình theo đuổi, thì sẽ có được những hồi đáp xứng đáng dành cho sự chân thành ấy.
Họa sĩ Quỳnh Thơm sinh năm 1971 tại xã Tuân Chính, Vĩnh Tường, Phú Thọ. Anh từng theo học đồ họa tại trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Vĩnh Phúc, sau đó tiếp tục trở thành học viên của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.
Ra trường, Quỳnh Thơm thành lập Công ty Quảng cáo Trẻ – vừa là cơ sở kinh doanh, vừa là nơi nuôi dưỡng đam mê hội họa. Suốt gần ba thập kỷ, anh dành phần lớn thời gian gắn bó với lĩnh vực thiết kế đồ họa thương mại. Từ năm 2021, ngọn lửa đam mê hội họa trở lại trong anh. Quỳnh Thơm liên tiếp tổ chức 6 triển lãm cá nhân tại Vĩnh Phúc và Hà Nội, một sự trở về đầy nội lực sau nhiều năm âm thầm tích lũy.
Điển hình là Triển lãm 160 tác phẩm với chủ đề Sắc quê và ký họa gồm thể loại tranh sơn dầu, arylic, mực nho về đề tài thiên nhiên quê hương Vĩnh Phúc. Tiếp nối thành công là Triển lãm Sắc quê 3 diễn ra dịp tháng 4-2025 tại Hà Nội, với các tác phẩm trực họa bộc lộ tâm trạng sống và ký ức làng quê.
Gần đây nhất, vào ngày 23-7, họa sĩ Quỳnh Thơm ra mắt công chúng thủ đô Triển lãm Sắc quê 6 với 79 tác phẩm. Mỗi bức tranh được tác giả gửi gắm tinh thần nhân văn, nỗi trăn trở và tình yêu tha thiết với quê hương, đất nước... Triển lãm kéo dài đến 11-8-2025, tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.
PHẠM CÔNG THẮNG