Bóng mẹ

 

 

Bóng mẹ nghiêng ngả hàng tre
Nước mắt thương nhớ nặng đè nỗi đau
Bao mùa sương gió mẹ sầu
Thời gian đằng đẵng con đâu không về

Cánh cò chao đảo hồn quê
Gần cả thế kỷ não nề ruột gan
Mình mẹ lẻ loi chiều tàn
Đèn dầu trước gió miên man xa vời

Đợi con hết cả một đời
Mắt mờ tóc bạc mẹ ngồi ngóng con
Đất nước con đã làm tròn
Hiến dâng xương máu nước non quê nhà

Mong con ngày càng thêm xa
Mình mẹ lạnh lẽo đi qua đời người
Nước mắt đã cạn hết rồi
Mang theo hi vọng cuối đời gặp con.
 

 

LÊ KHÁNH NHÂM

Nguồn: Tạp chí VHNT số 540, tháng 7-2023

;