Mùa hoa nhớ

                           Cho Điệp (Kiên Giang)!

 

Phượng nở bừng nhuộm đỏ

Màu hoa thắm ngang trời

Cánh hồng nhòa trên cỏ

Lối em về hoa rơi…

 

Mùa hoa nào xa xôi

Cỏ gà xanh mắt biếc

Hoa nhắn nhủ điều chi

Tiếng ve sầu giã biệt…

 

Em đi miền xa ấy

Có ngóng về màu hoa?

Có ngóng về nắng Hạ

Vừng mây trôi la đà…

 

Em đi miền xa ấy

Có nhắc thầm chiều mưa?

Có nhắc thầm hoa phượng

Đỏ mắt ai mong chờ?

Xôn xao màu năm tháng

Chợt đỏ trời trong mơ…

 

LÊ LAM HỒNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 606, tháng 5-2025

 

;