Mùa đông

Mùa đông. Cây ổi ngoại trồng

Đón đôi chim nhỏ sổ lồng ngụ cư

Tiếng chim như dát xà cừ

Vừa hoang hoải, vừa ưu tư. Vừa buồn

 

Mùa đông. Khe cửa gió luồn

Cây ổi có chú chuồn chuồn trú mưa

Ngoại về trong nắng ban trưa

Áo bông, bếp lửa năm xưa còn nồng

 

Mùa đông. Cải đắng lên ngồng

Cố nhân lặng lẽ lấy chồng làng bên

Nỗi buồn không tuổi không tên

Như tàn y cũ thắp lên hương người

 

Mùa đông. Nỗi nhớ cũng lười

Cứ tha thiết những nụ cười xa xưa

 

TRƯƠNG XUÂN THIÊN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 480, tháng 11-2021

;