Hà Nội: Triển lãm “Ngũ Hình 2”

Ngày 2-8-2025, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp cùng nhóm nghệ sĩ “Ngũ Hình” tổ chức khai mạc triển lãm “Ngũ Hình 2” tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ban tổ chức tặng hoa các họa sĩ có tác phẩm trưng bày tại triển lãm

"Ngũ Hình 2" là cuộc hẹn lần thứ hai của nhóm Ngũ Hình với không gian nhà Tiền Đường, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trong không gian văn hóa đặc biệt này, nhóm họa sĩ, kiến trúc sư là những người yêu mến văn hóa truyền thống, mong muốn biểu lộ tình cảm đó qua các tác phẩm của mình. Với 25 tác phẩm của các họa sĩ: Bùi Hải Nam, Trường Thịnh, Nguyễn Đức Phương, Phạm Duy Quỳnh, và KTS Trần Minh Tuấn là những rung động với thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam, những vẻ đẹp vừa thân quen và đôi khi bị lãng quên trong dòng chảy gấp gáp của cuộc sống hôm nay.

Triển lãm “Ngũ Hình 2”, nơi thể nghiệm cách biểu hiện mới với văn hóa dân gian qua góc nhìn của nghệ thuật thị giác. Trong văn hóa truyền thống của Việt Nam, nếu màu sắc có Ngũ Sắc, Âm thanh có Ngũ Cung, Ẩm thực có Ngũ Vị, phương hướng có Ngũ Phương thì Tạo hình trong mỹ thuật cũng có Ngũ Hình.

Một góc không gian trưng bày triển lãm

"Ngũ hình" đề cập đến năm dạng hình khối đặc trưng tương ứng với mỗi hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mỗi hình dạng này có những đặc điểm và ý nghĩa riêng. Kim: Hình tròn, đại diện cho sự đầy đặn, cân bằng. Thủy: Hình lượn sóng, cong, đại diện cho sự lưu động, biến hóa. Mộc: Hình chữ nhật, dài, đại diện cho sự phát triển, tăng tiến. Hỏa: Hình tam giác đại diện cho sự năng động, nhiệt huyết. Thổ: Hình vuông, đại diện cho sự ổn định, bền vững.

Những tác phẩm trưng bày tại Triển lãm khiến ta thoáng chạm vào miền ký ức: miền quê êm ả, bóng mục đồng, tiếng cười trong cơn mưa mùa Hạ. Gợi về nếp xưa tĩnh tại: hiên trà sớm, cổng nhà cũ, hình ảnh cậu học trò nhỏ cùng bóng dáng người xưa. Và vang vọng hơi thở phố thị với cầu Long Biên trầm mặc, Ô Quan Chưởng, phiên chợ Xuân nhộn nhịp. Sắc màu dân gian hiện lên qua sới vật, hội xuân, hay thấp thoáng dáng Thị Mầu bước khẽ lên chùa, để rồi tất cả dừng lại tĩnh lặng trong chiều Thu, nơi có tổ ấm, bình yên, nơi bắt đầu của mọi nhớ thương.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm, bà Nguyễn Liên Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: Ẩn sau những khung tranh là dòng chảy lặng lẽ mà bền bỉ của văn hóa truyền thống. Mỗi họa sĩ mang một phong cách sáng tạo riêng nhưng điểm chung của họ đều rất yêu di sản, yêu văn hóa truyền thống. Trên nền tảng của giá trị truyền thống, các họa sĩ đã đem hơi thở của cuộc sống đương đại vào tác phẩm, dung hòa giữa cũ và mới, giữa hoài niệm và khát vọng đổi thay, tạo nên sự hấp dẫn, thú vị riêng cho triển lãm… Công chúng ngắm nhìn tác phẩm và cảm nhận những câu chuyện nhân duyên đó, qua cách kể của các họa sĩ bằng những chất liệu truyền thống như sơn dầu, lụa, màu tự nhiên trên giấy dó, giấy bản, đều là những chất liệu rất quen thuộc, cùng với cách sử dụng mới, các họa sĩ đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo được trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 13-8-2025.

THANH DANH - Ảnh: THÚY NGA

;